• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Ăn một đêm, nhịn cả ngày

24/04/2013 10:28 GMT+7

(TNO) Bà mẹ ba con Lesley Cusack, 58 tuổi ở Cheshire (Anh), mỗi đêm hấp thu vào cơ thể đến 2.500 calo. Vì vậy cả ngày bà phải nhịn ăn.

(TNO) Bà mẹ ba con Lesley Cusack, 58 tuổi ở Cheshire (Anh), mỗi đêm hấp thu vào cơ thể đến 2.500 calo. Vì vậy cả ngày bà phải nhịn ăn, theo Mirror ngày 23.4.

Số là không phải tự nhiên bà lại thích ăn đêm, mà do bà mắc phải chứng bệnh rối loạn ăn uống liên quan giấc ngủ trong 30 năm qua.

Trong lúc ngủ gà ngủ gật, Lesley ăn tất tần tật từ sơn, vaseline, cho đến xà phòng giặt đồ, thuốc ho và khoai tây sống.

Ngoài nhịn ăn cả ngày, bà còn tham gia vào câu lạc bộ giảm cân để chống lại “cuộc sống về đêm” của mình.

Lesley cho biết: “Tôi đã từng đặt chuông báo động nhưng rồi trong giấc ngủ tôi cũng tắt nó luôn”.

Nguyễn Đan

>> Bơi trên sông khi đang... mộng du
>> Họa sĩ mộng du
>> Mộng du kiểu Ăng-lê
>> Mộng du - căn bệnh kỳ lạ nhất

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.