Ân tình Sơn Mỹ

Phạm Anh
Phạm Anh
31/12/2022 11:15 GMT+7

Cứ đến dịp cuối năm, nhà thơ Thanh Thảo lại về Sơn Mỹ trao học bổng 'Vì trẻ em Sơn Mỹ' cho học sinh bằng số tiền chắt chiu từ nhuận bút các bài thơ, bài báo.

Đó như là một sự chia sẻ, là ân tình với Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động trong những năm tháng chiến tranh và cũng là nơi Thanh Thảo từng “3 cùng” một thời, để rồi sau đó có những trường ca nổi tiếng đi vào nền văn chương đương đại.

Nhà thơ Thanh Thảo trao học bổng cho học sinh Sơn Mỹ

PHẠM ANH

Một chiều cuối năm, tôi được nhà thơ gọi đi với ông về Trường THPT Sơn Mỹ ở xã Tịnh Khê trao học bổngVì trẻ em Sơn Mỹ” lần thứ 25. Ông bảo lần trao học bổng này đặc biệt hơn. 24 lần trước, cuối năm nhà thơ mới về trao học bổng, còn lần này làm sớm là vì thầy Nguyễn Địch, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Mỹ, sẽ nghỉ hưu sau khi trao học bổng. Lần này, xem như là sự tri ân suốt 10 năm đồng hành của thầy.

Ngoài ra, còn có hai thầy hiệu trưởng khác ở ngôi trường này cũng đã đồng hành với quỹ học bổng của nhà thơ Thanh Thảo hàng chục năm qua. Hơn nữa, dịp này nhà thơ đổi tên quỹ thành quỹ học bổng “Thầy tôi”. Nhà thơ Thanh Thảo đã suy nghĩ nhiều về chuyện đổi tên quỹ, như muốn nói với các em học sinh Sơn Mỹ rằng các thầy cô giáo đã có công lao to lớn dìu bước các em bước vào đời, nhớ ơn thầy cô, các em hãy cố gắng học hành.

Thầy Nguyễn Địch xúc động cho biết: “Học sinh của ngôi trường này dù đã nhận nhiều học bổng nhưng chưa có học bổng nào kéo dài liên tục như học bổng của nhà thơ Thanh Thảo. Nhiều em học sinh ở đây nhận học bổng của nhà thơ, đã vươn lên học tập, thành người có ích cho xã hội. Thỉnh thoảng về thăm trường, các em này luôn nhắc đến học bổng tâm huyết từ những trang viết miệt mài của nhà thơ lớn dành cho mình”.

Theo thầy Nguyễn Địch, suốt 25 năm liên tục, nhà thơ Thanh Thảo đã trao học bổng “Vì trẻ em Sơn Mỹ” cho các học sinh (từ 2 - 3 triệu đồng/suất), mỗi năm trao khoảng 10 - 15 suất với số tiền 30 - 45 triệu đồng.

Tôi biết nhà thơ thừa sức vận động để làm quỹ học bổng, nhưng ông không bao giờ làm vậy. “Quỹ này không vận động, dứt khoát là như thế!”, nhà thơ Thanh Thảo nói rõ và những ai chứng kiến chuyện ông giúp người đều tin như vậy. “Tôi sẽ mãi trao học bổng này, miễn là tôi còn sống!”, nhà thơ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.