Ấn tượng với cảnh sắc mùa thu ở làng cổ trăm tuổi của Hàn Quốc

29/10/2023 14:49 GMT+7

Từng cung đường nhuộm sắc vàng, đỏ của cây cối, làng cổ Jeonju Hanok như khoác lên mình chiếc áo mới khi bước vào mùa thu, khiến nhiều người trẻ xao xuyến.

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Làng cổ Jeonju Hanok nhìn từ trên cao

TUẤN ANH

Làng cổ Jeonju Hanok, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 200 km về phía nam, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn với người Hàn Quốc và khách nước ngoài nhờ vào kiến trúc độc đáo, nhịp sống chậm rãi giữa lòng đô thị hiện đại. 

Cù Tuấn Anh (26 tuổi), quê ở tỉnh Phú Thọ, đang làm việc trong ngành truyền thông và sống tại TP.Jeonju (Hàn Quốc), vừa đến làng cổ này vào ngày 25.10, chia sẻ lại những hình ảnh mùa thu đẹp nao lòng ở nơi đây đến cộng đồng yêu du lịch. 

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 3.

Những ngôi nhà cổ Hàn Quốc giữ gìn nét đẹp nguyên bản trong lòng thành phố Jeonju hiện đại

TUẤN ANH

Khi đến làng cổ, một trong những điểm Tuấn Anh yêu thích nhất là đền Gyeonggijeon có tuổi đời hơn 600 năm. Nếu là người yêu thích phim ảnh Hàn Quốc, du khách sẽ nhận ra bộ phim cổ trang nổi tiếng: Mây họa ánh trăng cũng từng được quay tại nơi này. 

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 4.

Khuôn viên khu đền Gyeonggijeon như một bức tranh đầy màu sắc khi bước vào mùa thu

TUẤN ANH

Tuấn Anh cho biết nằm đối diện với đền Gyeonggijeon bên kia trục đường chính là nhà thờ Jeondong, một trong những công trình kiến trúc được xem như đẹp nhất ở Hàn Quốc, xây dựng vào năm 1914 bởi các linh mục người Pháp, với kiến trúc La Mã, gạch đỏ, tháp chuông và các cửa kính màu. Đây cũng là điểm đến mà Tuấn Anh khá ấn tượng. 

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 5.

Nhà thờ Jeondong, một trong những địa danh rất đẹp của Hàn Quốc, nằm trong làng cổ Jeonju Hanok

TUẤN ANH

Tuấn Anh nhận xét đường phố trong làng cổ sạch sẽ, không xô bồ. Nếu muốn ăn uống, nơi này vẫn có các quán cà phê, tiệm bán bánh gạo cay, thịt bò nướng và gà xiên que phục vụ du khách.

Chàng trai cho biết các bạn trẻ thường chọn thuê hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc để chụp ảnh, hóa thân thành hoàng tử, công chúa. Bên trong làng cũng có những cửa hàng lưu niệm bán đủ đồ thủ công làm từ giấy hanji khá bắt mắt, du khách có thể ghé qua tìm hiểu và mua làm quà tặng.

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 7.

Những cửa hàng cho thuê trang phục hanbok ở làng cổ Jeonju Hanok

TUẤN ANH

Tuấn Anh đã sinh sống tại Hàn Quốc được 6 năm và thường du lịch đến làng cổ Jeonju Hanok. Tuấn Anh cho biết mỗi mùa ở làng đều có nét đẹp riêng, nhưng khi thu đến, nhiệt độ đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh, lá cũng đổi màu theo.

"Lá cây vàng tươi và khi rụng xuống đất tạo thành các thảm màu rất đẹp, sáng sủa. Đến đầu tháng 11, những cây phong đỏ bắt đầu thay áo mới, toàn cảnh không gian rất hoành tráng", Tuấn Anh nói.

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 7.

Những khoảng trời bình yên ngập tràn sắc màu mùa thu ở làng cổ Jeonju Hanok

TUẤN ANH

Theo cảm nhận của Tuấn Anh, Jeonju là thành phố có nhịp sống chậm rãi, yên bình, người dân tốt bụng, thân thiện. Ngoài làng cổ Jeonju Hanok rất nổi tiếng, nơi này còn có những khu mua sắm, giải trí, ẩm thực hấp dẫn du khách. 

Tuấn Anh cho biết để đến làng cổ Jeonju Hanok, từ thủ đô Seoul, du khách có thể di chuyển bằng tàu nhanh hoặc xe buýt đến TP.Jeonju. Giá vé xe buýt dao động từ 15.000 - 19.000 won (270.000 - 345.000 đồng), thời gian di chuyển khoảng 2 giờ 40 phút.

Chàng trai cho biết hiện tại một số khu vực tại làng cổ Jeonju Hanok lá vẫn còn xanh và chưa rực vàng, 2 tuần nữa sẽ là thời điểm đẹp nhất ở nơi này. 

Mùa thu đẹp nao lòng ở làng cổ trăm năm tuổi của Hàn Quốc - Ảnh 8.

Lá cây ngân hạnh rụng đầy mặt đất tạo nên thảm màu lấp lánh vào mùa thu

TUẤN ANH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.