Thắng tuyệt đối, và còn hơn thế !
Cả Arsenal lẫn Man.City đều thắng tuyệt đối trong 4 vòng đấu đầu tiên và sớm tạo khoảng cách an toàn (4 điểm) so với đối thủ gần nhất. Đứng ngay sau họ chỉ là Leeds và Hull - các đội chắc chắn không có tham vọng tranh chấp ngôi cao. Kế đến là Brighton - đội bất quá chỉ đáng gọi là "ngựa ô", luôn cố gắng đứng càng gần tốp 4 càng tốt.

Martin Odegaard, cầu thủ trụ cột của Arsenal
Ảnh: AFP
Một mặt, Arsenal và Man.City đều đang tiến bước một cách vững chắc trong khúc dạo đầu. Mặt khác, vị thế của họ càng có vẻ an toàn khi không bị đeo bám bởi đối thủ xứng tầm nào. Tính từ đầu giải đến nay, mới có 2 trận diễn ra giữa các đội bóng thuộc nhóm "Big 6". Chiến thắng trong các trận ấy đều thuộc về Arsenal (2-1 trước Chelsea) và Man.City (1-0 trước M.U). Họ đã vượt qua những thử thách thật sự để tỏ rõ khả năng lấy trọn 3 điểm kể cả trong hoàn cảnh khó khăn. Arsenal bị Chelsea dẫn điểm ngay phút thứ 2, còn Man.City mất người ngay từ hiệp 1 trong trận "derby" Manchester. Ở Champions League, Arsenal và Man.City cũng đã tỏ rõ sức mạnh, khi thắng trên sân các đối thủ quan trọng Napoli và Porto.
Tổng số trận thắng của 4 đội còn lại trong hàng ngũ "Big 6" ở 4 vòng đấu vừa qua đều chỉ bằng với số trận thắng của Arsenal hoặc Man.City. M.U đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng trong khi Tottenham đứng ngay trên vạch rớt hạng, chưa thắng trận nào. Liverpool mới thắng 1 trận, trước đội vừa thăng hạng Ipswich (M.U cũng chỉ thắng mỗi Ipswich). Ngoài 2 đội đầu bảng, chỉ còn Chelsea là "đại gia" không đến nỗi gây thất vọng trong 4 vòng đấu đã qua. Đây là đội có tính giải trí cao nhất: mọi chuyện đều có thể xảy ra trong các trận đấu của họ. Hàng công "rực lửa" của Chelsea luôn ghi bàn chỉ trong khoảng 5 phút đầu nhưng hàng thủ vừa lỏng lẻo vừa yếu về đẳng cấp cá nhân lại có thể thủng lưới bất cứ lúc nào. Cuối tuần qua, Chelsea suýt thua đội mới thăng hạng Hull (hòa 2-2).
Lịch sử nói gì?
Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, đã có 28 đội bóng từng thắng tuyệt đối trong 4 vòng đấu đầu tiên, 9 đội trong số đó lên ngôi vô địch, gần đây nhất là Man.City trong mùa bóng 2023-2024. Tỷ lệ thành công có vẻ không cao (chỉ khoảng 1/3 tổng số trường hợp) nhưng ở đây, câu chuyện tùy vào cách suy diễn riêng của mỗi người.
Dĩ nhiên, không thể có chuyện cả Man.City lẫn Arsenal đều sẽ vô địch mùa này. Khi có nhiều đội cùng thắng tuyệt đối trong 4 vòng đầu, cũng chỉ 1 đội có thể vô địch chung cuộc. Ở mùa bóng 2009-2010, có đến 3 đội toàn thắng trong 4 vòng đầu (Chelsea, Tottenham, Man.City). Cuối cùng, Chelsea vô địch. Trong 4 lần toàn thắng ở 4 vòng đấu đầu tiên, Chelsea đã vô địch 3 lần.
Khả năng giữ vững ưu thế để thành công vào cuối mùa của cả Arsenal lẫn Man.City đều rất cao. Như đã nêu, vấn đề trong 4 vòng đấu vừa qua không chỉ là 2 đội này đang tỏ rõ sức mạnh, mà còn là các đối thủ chính của họ đều tỏ ra quá yếu. Nhìn vào cách chơi trong trận "derby" Manchester vừa qua, không thể kỳ vọng điều gì vào M.U của HLV Michael Carrick. Tottenham của HLV Roberto De Zerbi thì thậm chí chưa thể ghi bàn, dù đã chi tiền chuyển nhượng đến mức choáng ngợp trong mùa hè vừa qua.
Bản thân giải Ngoại hạng mùa này đã là trường hợp đặc biệt hiếm thấy, với khoảng một nửa số đội được dẫn dắt bởi HLV mới. Mikel Arteta của Arsenal là HLV duy nhất từng biết thế nào là cảm giác vô địch Ngoại hạng Anh. Đấy là lý do Arsenal được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1. Hơn cả tư thế ĐKVĐ, Arsenal vượt trội so với tất cả về tính ổn định. Ngay lúc này, với Martin Odegaard chói sáng, tân binh Christos Tzolis hòa nhập quá ổn thỏa, và thủ môn David Raya quá xuất sắc trong khung thành, Arsenal còn mạnh hơn cả thời điểm họ đoạt chức vô địch mùa trước.
Với cặp tiền vệ đắt giá Elliot Anderson, Enzo Fernandez và ngôi sao trẻ Ayyoub Bouaddi luôn sẵn sàng thay chỗ, Man.City là đối thủ xứng đáng duy nhất của Arsenal trên sân cỏ Anh lúc này.
Bình luận (0)