Bà bán đồ chơi tình dục kiếm tiền chữa bệnh cho cháu

03/11/2015 18:35 GMT+7

(TNO) Nhằm giúp trang trải chi phí chữa bệnh bạch cầu cho cháu trai, một phụ nữ đến ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã dựng gian hàng bên vệ đường để bán… đồ chơi tình dục cho các công nhân nhập cư.

(TNO) Nhằm giúp trang trải chi phí chữa bệnh bạch cầu cho cháu trai, một phụ nữ đến ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã dựng gian hàng bên vệ đường để bán… đồ chơi tình dục cho các công nhân nhập cư.

Bà Dương và gian hàng bên vệ đường - Ảnh chụp màn hình trang tin ShanghaiistBà Dương và gian hàng bên vệ đường - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Người phụ nữ họ Dương bán những “người vợ tạm thời” cho các công nhân với giá 298 nhân dân tệ mỗi “người”. Để bán được hàng, bà cải trang thành đàn ông và không ngại đi giao hàng tận nhà.
Theo trang tin NetEase, gia đình bà Dương là người gốc Tứ Xuyên. Bà dọn đến thành phố Lang Phường, thuộc tỉnh Hà Bắc, để ở gần đứa cháu mắc bệnh hiểm nghèo.
“Cháu tôi kháu khỉnh lắm, xa nó tôi không chịu nổi!”, bà cho biết.
Khi gia đình cạn kiệt tài chính để chữa bệnh cho cậu bé tại một bệnh viện địa phương, bà Dương nảy ý định kiếm tiền từ những công nhân nhập cư sống cô đơn xa nhà trong khu vực bằng cách “khởi nghiệp” bán đồ chơi tình dục.
Dĩ nhiên, đây không phải là người đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng những phương cách phi truyền thống để trang trải chi phí chữa bệnh cho người thân.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người ở tỉnh Sơn Tây mặc quần áo phụ nữ để xin tiền lo thang thuốc cho con. Một bà mẹ trẻ ở thành phố Trùng Khánh bán những cái ôm cho mọi người cũng để có tiền chữa bệnh cho con gái. Một người đàn ông ở thành phố Hợp Phì thậm chí quỳ gối ngoài đường và đeo mặt nạ ngựa sẵn sàng cho mọi người cưỡi để lấy tiền chữa cho con trai mắc bệnh bạch cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.