Bà cụ lượm ve chai ủng hộ người dân vùng dịch

12/08/2021 08:45 GMT+7

Chuyện chỉ thích cho không thích nhận của cụ bà Trương Thị Hiến (67 tuổi, khu tập thể Đông Lạnh, KP.1, P.2, TP.Đông Hà, Quảng Trị) khiến nhiều người ấm lòng trong lần bão lũ càn quét miền Trung cho đến dịch Covid-19 bùng phát tại miền Nam.

Gần 1 năm trước, khi người dân các tỉnh miền Trung gồng mình gánh chịu những hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, mái nhà của bà Hiến, vốn sống bên bờ sông Hiếu lúc đó cũng không tránh khỏi nước lũ đổ về. Căn nhà tạm đã xuống cấp, lại thấp hơn so với mặt đường, nước lũ nhanh chóng tràn vào, bà Hiến nửa đêm phải chạy sang UBND P.2 tạm trú.
Thời điểm đó rất nhiều đoàn cứu trợ đổ về các tỉnh miền Trung, trường hợp bà Hiến cũng xứng đáng nhận được các suất hỗ trợ, tuy nhiên khi cảm thấy mình đã có đủ, bà từ chối không nhận nữa.
Với lý do mình đã có đủ, muốn nhường phần của mình cho những người khó khăn hơn, bà Hiến liên tục từ chối tấm lòng của các đoàn từ thiện tìm đến giúp đỡ bà. Dù nhìn căn nhà tạm bà đang sống, tuổi già neo đơn không chồng, không con cháu chăm sóc, kiếm sống qua ngày bằng cách lượm nhặt ve chai, tìm kiếm ra người khó khăn hơn bà Hiến trong khu phố thực rất hiếm.

Bác tài Grabcar chở nhu yếu phẩm tiếp tế bệnh viện dã chiến: 'Thấy sướng vì giúp được cộng đồng'

Những ngày đầu tháng 8, tôi đến thăm bà Hiến khi bà vừa đi nhặt ve chai về, chưa kịp giới thiệu, cũng chẳng quen biết bà đã vội khoe ngay hôm nay nhặt được một đống sắt, nhựa cũ từ mấy căn nhà đang xây trong khu phố. Hay tin gần đây TP.HCM và các tỉnh phía nam bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, bà con miền Trung gom góp lương thực ủng hộ cho người dân miền Nam, bà Hiến lại siêng năng đi tìm nhặt ve chai hơn, dồn lại thành đống rồi bán lấy tiền ủng hộ.
Khi được hỏi lý do vì sao hoàn cảnh khó khăn, không giữ tiền chăm lo cho bản thân, lại còn “năng nổ” đi ủng hộ miền Nam, bà Hiến chia sẻ: “Mệ già rồi, sống một mình, con cháu không có thì cất làm chi, kiếm đủ mệ ăn rồi dư thì mệ cho, họ chừ không ra đường mua đồ ăn được, cho mệ góp là mệ vui”.
Đến nay, bà Hiến từ những mảnh ve chai đã góp được 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt, thỉnh thoảng có tiền trợ cấp bà cũng trích ra phần lớn để mang ủng hộ tại UBND P.2.
Bà Hoàng Trần Phương Nhiên, Phó chủ tịch UBND P.2, cho biết trong khu phố bà Hiến là người khó khăn bậc nhất nhưng cũng là người say sưa với việc ủng hộ miền Nam bậc nhất. “Làm từ thiện cốt ở tấm lòng và bà Hiến ít nhiều đã làm cho những người thờ ơ với công cuộc chống dịch hay ủng hộ miền Nam phải nhìn lại mình...”, bà Nhiên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.