Bà nội 'siêu nhân', lạc quan đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao

23/07/2024 09:35 GMT+7

Bà Linh từng bị ung thư nhưng vẫn thường xuyên đi bộ, đạp xe, tập yoga… Nay dù 81 tuổi, bà không thích ngồi yên, luôn vận động và lan tỏa tinh thần đến mọi người.

Câu chuyện về bà được anh Thiện Khiêm (23 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ lên mạng xã hội đã truyền tinh thần lạc quan đến nhiều người. Ai cũng khen bà nội anh tràn đầy năng lượng.

Lạc quan vượt qua khó khăn

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Khiêm cho biết bà nội anh từng làm ở một xí nghiệp thực phẩm lúc còn trẻ, không may bị mất một ngón tay do sơ suất khi làm việc với máy móc. Khoảng 15 năm trước, bà được chẩn đoán ung thư vú và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực để điều trị trước khi căn bệnh chuyển biến xấu. 8 năm trước, bà bị xe máy đâm trong lúc đi thể dục buổi sáng. Tai nạn khiến một chân của bà bị cong vẹo, phải nẹp đinh để có thể di chuyển bình thường như hiện tại. Dù vậy, mỗi ngày bà đều dậy sớm đi bộ hoặc đạp xe tới phòng tập yoga. Sau đó, bà đi chợ và trở về chuẩn bị bữa trưa cho con cháu. Bà vẫn luôn muốn được tự tay dọn dẹp, bài trí các góc trong nhà và đặc biệt là nấu các món ăn ngon, dù gia đình đã có người giúp việc.

"Mình và mọi người trong gia đình đều thấy tuổi tác hay những tai nạn trước đây đều không ảnh hưởng đến tinh thần rèn luyện của bà. Chính tinh thần lạc quan, không bao giờ chịu bỏ cuộc và tình yêu thương dành cho con cháu là nguồn sức mạnh giúp bà sống khỏe", anh Khiêm cho biết.

Bà nội 'siêu nhân', lạc quan đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao- Ảnh 1.

Anh Khiêm và bà vừa có chuyến đi Bangkok, Thái Lan

NVCC

Anh Khiêm gọi bà nội là "siêu nhân", vì chưa gặp ai mạnh mẽ, kiên cường, chịu thương chịu khó như bà. "Bà cùng ông nuôi dạy, lo cho 3 người con ăn học đàng hoàng trong thời kỳ đất nước khó khăn. Đến lúc cuộc sống ổn định hơn bà lại gặp những điều không may về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đỉnh điểm là lúc ông mất. Nhưng những điều đó không thể đánh gục được bà nội", anh khâm phục.

Vừa rồi, anh cùng bà thực hiện một chuyến du lịch ở Bangkok, Thái Lan. "Mình vẫn nhớ kỷ niệm lúc ở gần bà, chỉ cần mình "lỡ" khen món nào đó ngon, bà sẽ nấu hẳn một nồi to đủ ăn cả tuần và đạp xe mang đến tận nhà cho mình", người cháu nội chia sẻ và bày tỏ mong muốn bà duy trì sức khỏe, tinh thần tập luyện như hiện tại để mỗi năm có thể đưa bà đi du lịch vài lần. Gần đây, bà anh mới học cách sử dụng mạng xã hội nên hai bà cháu có thể thường xuyên gọi video và gửi ảnh cho nhau.

"Vận động để dẻo dai"

Bà Linh nói rằng không thích ngồi yên, luôn phải tìm thứ gì đó để làm. Tập thể dục, yoga hằng ngày giúp cơ thể không bị chậm chạp và bà có thể gặp gỡ nhiều bạn bè. "Tôi luôn tuân thủ liệu trình điều trị của bác sĩ. Sau khi phục hồi, tôi lại luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Tôi nghĩ nhờ luyện tập thường xuyên mà cơ thể mình dẻo dai và có sức chịu đựng tốt hơn. Mỗi lúc bị đau, tôi cũng sẽ luôn nghĩ về gia đình, về con cháu để cố giữ cho tinh thần tích cực", bà Linh trải lòng.

Bà nội 'siêu nhân', lạc quan đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao- Ảnh 2.

Bà Linh vẫn luôn tập thể dục, yoga đều đặn

NVCC

Bà nội 'siêu nhân', lạc quan đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao- Ảnh 3.

Bà Linh vẫn luôn tập thể dục, yoga đều đặn

NVCC

Với bà, Khiêm là đứa cháu hiếu thảo, lễ phép với mọi người xung quanh và từ nhỏ đã rất nỗ lực học tập. Chuyến đi vừa rồi cùng cháu khiến bà rất cảm động khi thấy cháu trưởng thành, chu đáo, quan tâm bà suốt hành trình. Từ bé đến lớn, Khiêm chưa bao giờ ngại thể hiện tình cảm với bố mẹ hay ông bà.

"Tôi ước có thể ở gần để nấu ăn cho cháu mỗi ngày. Cháu sống một mình nên tôi lo lắng nhất về chuyện ăn uống của cháu. Tôi mong cháu sẽ luôn được theo đuổi những gì cháu yêu thích, và luôn là một người con ngoan của gia đình, công dân tốt cho xã hội", bà Linh bộc bạch.

Bà nội 'siêu nhân', lạc quan đẩy lùi bệnh tật bằng thể thao- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.