Bác sĩ bị điều tra vì không cứu kịp bệnh nhân bị đột quỵ hiếm gặp

Thiên Lan
Thiên Lan
26/03/2021 00:12 GMT+7

Một người mẹ trẻ qua đời, bỏ lại một cô con gái 8 tuổi và một cậu con trai 4 tuổi, sau khi các bác sĩ không phát hiện ra dạng đột quỵ cực kỳ hiếm gặp của cô ấy, theo Mirror.

Cô Kerry Halpin (35 tuổi) sống tại Blackpool (Anh), đã đến bệnh viện 2 ngày trước khi qua đời. Cô đến bệnh viện vì bị đau đầu, buồn nôn, cứng cổ và nhạy cảm với ánh sáng. Kết quả chụp CT ban đầu được đánh giá là bình thường.

Bệnh nhân có triệu chứng gì lạ?

Cô Halpin đã đến Bệnh viện Blackpool Victoria, nơi cô làm việc, vào lúc 11 giờ 30 sáng vào 2 ngày trước khi qua đời và than phiền về những cơn đau đầu, buồn nôn, cứng cổ và nhạy cảm với ánh sáng.
Cô mô tả cơn đau là "chưa bao giờ đau đến như vậy" và các bác sĩ đã nghi ngờ cô bị xuất huyết não hoặc nhiễm trùng trong não như viêm màng não hoặc viêm não.
Ngay lập tức họ cho cô dùng thuốc kháng sinh phổ rộng và chụp CT.
Cassie Newton, chuyên gia khoa học y sinh làm việc tại Bệnh viện Blackpool Victoria, là bạn của Halpin, đã đến thăm cô vào chiều ngày hôm trước cái chết của cô, cho biết: Kerry đau đớn, lăn lộn trên giường, và cô ấy chỉ liên tục nói “cái đầu của tôi, cái đầu của tôi”.
Cô ấy lạnh run, không thể tự đứng dậy, không thể kiểm soát được đôi chân của mình, cô ấy không thể chịu đựng được việc mở cửa vì sợ ánh sáng và cô ấy đau quằn quại, theo Mirror.

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cứng cổ và sợ ánh sáng là dấu hiệu của loại đột quỵ cực kỳ hiếm gặp này

Ảnh minh họa: Shutterstock

Cuộc điều tra phát hiện điều gì?

Một cuộc điều tra tại Tòa thị chính Preston, Lancashire (Anh) sau khi cô qua đời, cho biết, bác sĩ X-quang kỳ cựu Martine Paetzel và một đồng nghiệp đều cho rằng phim chụp CT bình thường.
Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, kết quả chụp CT lần thứ 2 cho thấy cô Halpin bị huyết khối động mạch ở đáy não, một dạng cục máu đông hiếm gặp, chỉ chiếm 1% các ca đột quỵ, trang tin Lancs Live đưa tin.
Nhân viên điều tra cấp cao, tiến sĩ James Adeley, sau đó đã cho biết có một cục máu đông 2 - 3mm trong phim chụp đầu tiên, nhưng cả hai bác sĩ X-quang đều không phát hiện ra.
Phim chụp đầu tiên được chiếu trên màn hình lớn trong quá trình điều tra và họ quan sát thấy một điểm nhỏ, màu trắng sáng nằm gần đáy não - mà sau đó được tiết lộ - chính là cục máu đông.
Cuộc điều tra cho thấy vôi hóa động mạch hiển thị dưới dạng những vùng nhỏ màu trắng trên CT não là “rất phổ biến”.
Bác sĩ X-quang, tiến sĩ Paul Billington, đã tiến hành xem xét trường hợp này sau khi lần chụp thứ 2 đã xác định có cục máu đông.
Cuộc điều tra cho thấy, lần chụp CT đầu tiên không cho thấy dấu hiệu của các bộ phận của não bị chết do thiếu nguồn cung cấp máu.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, những dấu hiệu này đã rõ ràng.
Kết quả điều tra cho thấy, phim chụp ban đầu cho thấy một cục huyết khối động mạch đáy có đường kính 3mm và dài 14mm đã gây ra cái chết của phần não sau, theo Mirror.

Huyết khối động mạch ở đáy não có gì đặc biệt?

Tiến sĩ Billington cho biết, các nguyên nhân gây ra huyết khối động mạch ở đáy não có thể là do bệnh tim, chấn thương ở cổ hoặc người có vấn đề về đông máu.
Ông nói thêm, huyết khối động mạch đáy rất khó phát hiện, vì các triệu chứng không rõ ràng.
Tiến sĩ Siddarth Wuppalapoti, chuyên gia tư vấn phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Hoàng gia Preston, người có chuyên môn cao trong việc loại bỏ cục máu đông trong não, giải thích rằng, loại cục máu đông trong trường hợp của cô Halpin "không có triệu chứng giống như một cơn đột quỵ điển hình". Và tùy vào kích thước cục máu đông và tình trạng của bệnh nhân, theo kinh nghiệm của ông, khoảng 50% bệnh nhân sẽ sống sót nếu được điều trị kịp thời.
Huyết khối này là một dạng đột quỵ hiếm gặp.
Và hầu hết các bác sĩ đều đã quen với những cơn đột quỵ thông thường với biểu hiện là cử động tay chân và mặt yếu đi.
Nhưng loại này không có triệu chứng giống các cơn đột quỵ thông thường, mà có các triệu chứng khá đặc biệt - như trường hợp của cô Halpin, là đau đầu và chóng mặt, theo Mirror.
Tiến sĩ Jim Gardner, Giám đốc Y tế tại Bệnh viện Giảng dạy Blackpool NHS Foundation Trust (Anh), cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về những gì đã xảy ra và đã rút ra bài học từ cái chết của cô ấy để thực hiện và chia sẻ rộng rãi cho nhân viên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.