Bác sĩ quân y bật khóc, hiến tặng giác mạc của mẹ khi bà qua đời

28/09/2024 18:40 GMT+7

5 giờ 18 sáng 25.9, trong những phút giây đau buồn, người con trai - bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Quân y 103 xúc động gọi điện cho Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bày tỏ quyết định hiến tặng đôi giác mạc của mẹ, trong giây phút bà đi xa mãi.

Theo chia sẻ của nhân viên Ngân hàng Mô của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, sáng sớm 25.9, nhân viên Ngân hàng Mô nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ thông báo muốn hiến giác mạc của người mẹ vừa mất, để mang lại ánh sáng cho người bệnh mù lòa.

Bác sĩ quân y bật khóc, hiến tặng giác mạc của mẹ khi bà qua đời- Ảnh 1.

Nén nỗi đau mất mẹ, bác sĩ quân y thực hiện di nguyện cao cả, tặng giác mạc của mẹ để đem lại ánh sáng cho 2 người khác

ẢNH: THANH DƯƠNG

Ngay lập tức, các ê kíp của Ngân hàng Mô khởi động, nhanh chóng di chuyển đến tận nơi để lấy giác mạc.

Mọi việc đều được tiến hành nhanh chóng, đôi giác mạc của cụ được các kỹ thuật viên Ngân hàng Mô, Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 đến tận nơi thu nhận.

Trong suốt quá trình thu nhận, người con trai cụ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên lấy giác mạc xong, người con trai ấy mới lại gần, khẽ vuốt tóc mẹ, rồi ôm lấy mẹ, bật khóc.

Bác sĩ quân y bật khóc, hiến tặng giác mạc của mẹ khi bà qua đời- Ảnh 2.

Bác sĩ bật khóc trước thời khắc tiễn mẹ đi xa, cùng nghĩa cử hiến tặng giác mạc đã được thực hiện theo tâm nguyện của bà

ẢNH: DƯƠNG THÙY

"Người hiến giác mạc là cụ bà 75 tuổi, ở Hà Nội, qua đời lúc 5 giờ 18 sáng 25.9. Người gọi điện đến Ngân hàng Mô, bày tỏ muốn hiến giác mạc của mẹ là bác sĩ quân y, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Trung, Phó chủ nhiệm khoa mắt Bệnh viện Quân y 103 (Q.Hà Đông, Hà Nội)", thành viên Ngân hàng Mô, Bệnh viện Hà Nội 2, chia sẻ.

Bác sĩ quân y bật khóc, hiến tặng giác mạc của mẹ khi bà qua đời- Ảnh 3.

Hiến giác mạc mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người không may mất đi thị lực

ẢNH: DƯƠNG THÙY

"Là những chuyên viên Ngân hàng Mô, dù đã nhiều lần chứng kiến, chúng tôi vẫn không khỏi lặng người trước cảnh tượng trên. Những lần như vậy, được trao đi chưa bao giờ chỉ là đôi giác mạc, mà còn là bao yêu thương vô hạn đã được gửi gắm trước khi cho đi", một thành viên tham gia tiếp nhận giác mạc hiến, xúc động bày tỏ.

Theo Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, gia đình bà cụ chia sẻ, trước khi mất, bà đã bày tỏ di nguyện hiến tặng giác mạc để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Con trai bà là bác sĩ quân y, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lê Trung, Phó chủ nhiệm khoa Mắt Bệnh viện Quân y 103. Nén nỗi đau mất mẹ, bác sĩ thực hiện di nguyện cao cả này.

Theo Bộ Y tế, cả nước đang có hàng ngàn người bệnh chờ đợi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng trở lại, trong đó có không ít trẻ em. Hiến giác mạc mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người không may mất đi thị lực. Nhiều người phải chờ đợi 5 - 6 năm mới được ghép do không có nguồn giác mạc hiến.

Giác mạc chỉ được thu nhận sau khi người hiến tặng qua đời. Đến nay, cả nước có gần 1.000 người hiến giác mạc. Người hiến nhỏ nhất là 4 tuổi và lớn nhất là 107 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.