Ban công nhỏ xíu xiu tầng 4, 'trợ thủ thần kỳ' giúp tiết kiệm điện

18/08/2023 17:35 GMT+7

Tiết kiệm điện phải trở thành mệnh lệnh trong mỗi gia đình, nhất là khi tác động của biến đổi khí hậu lên cuộc sống chúng ta ngày càng rõ nét. Hiện tượng El Nino đẩy nền nhiệt nhiều nơi trên thế giới tăng cao khiến lượng điện năng tiêu thụ mùa cao điểm nắng nóng tăng vọt.

Tháng 7.2023 được ghi nhận là tháng nóng nhất trong thời gian qua - lời cảnh báo ấy có đủ sức thức tỉnh chúng ta phải biết tiết kiệm điện trước những biến động bất thường của ngoại cảnh dễ dẫn đến thiếu hụt năng lượng trong tương lai? 

Ban công nhỏ xíu xiu tầng 4, 'trợ thủ thần kỳ' tiết kiệm điện của tôi  - Ảnh 1.

Nụ hoa mười giờ e ấp trong nắng sớm chờ rực rỡ khoe sắc

TGCC

Tôi chọn cho riêng mình lối sống xanh hòa hợp với thiên nhiên bằng những đổi thay tích cực, dẫu bé nhỏ thôi nhưng đem lại hiệu ứng thú vị: vừa giảm hóa đơn tiền điện góp phần giảm chi phí sinh hoạt vừa tạo sự thư thái trong tâm hồn bởi được ngắm, được thở, được hít hà mùi hương cây cỏ mướt xanh. 

Việc đầu tiên, đó là xắn tay áo lên cải tạo ngay ban công nho nhỏ của mình. Gọi là “cải tạo” nghe to tát vậy đó chứ đơn thuần chỉ là trồng cây và trang trí mảng tường hẹp. Tôi có đồng nghiệp là cô con gái nhỏ nên công việc hào hứng hẳn và rộn ràng nụ cười.

Ban công nhỏ xíu xiu ở tầng 4 nên ánh nắng mặt trời ngập tràn chiếu sáng cả căn phòng. Không gian bên ngoài rộng và thoáng, gió trời mát dịu hiu hiu thổi xoa dịu đi không khí oi bức giữa mùa hạ. Mở rộng cánh cửa đón nắng và gió là thói quen thường nhật trong nhà và cánh cửa ấy chỉ khép chặt khi màn đêm đen kịt, thành phố chìm vào giấc ngủ say.

Ban công đơn điệu ấy cần thêm thắt chút hương sắc cỏ cây. Thế là mấy chậu nhựa được dịp trưng dụng. Tôi thích hoa đồng tiền, con gái mê hoa mười giờ. Cũng giả vờ ưu tiên trồng hoa này bỏ sót hoa kia cho câu chuyện thêm xôm tụ chứ chắc chắn góc ban công nho nhỏ ấy sẽ xanh màu hoa lá. 

Ban công nhỏ xíu xiu tầng 4, 'trợ thủ thần kỳ' tiết kiệm điện của tôi  - Ảnh 2.

Mấy chậu hoa mười giờ bám rễ vươn cành bên góc ban công

TGCC

Hoa mười giờ mua từng cụm về cắm rễ vào đất mùn cưa, hôm đầu còn ủ ê, hai hôm sau đã bắt đầu tươi hoa lá, kết nụ, nở bông. Sắc màu xinh xắn xòa cánh nhỏ xíu xiu khiến con gái tôi thích mê, mỗi ngày đều nhẩm đếm xem hôm nay bao nhiêu bạn hoa khoe sắc và màu nào rực rỡ nhất?.

Bức tường hơi bong tróc phủ rêu được tôi và con tỉ mẩn chồng lên lớp giấy dán tường Doraemon ngộ nghĩnh. Thêm ngọn đèn tiết kiệm điện hướng ánh sáng ra ban công nữa là êm ru cho những buổi tối không trăng sao. Và ban công nhỏ xinh đã giúp chúng tôi tiết kiệm kha khá tiền điện.

Mỗi sớm tinh mơ ra ban công đón bình minh, ngắm hoa lá trong không khí dịu nhẹ của hơi sương mát lành thật dễ chịu! Nụ hoa này vừa he hé, lá non kia vừa đâm chồi rồi xới thêm đất, tưới thêm nước tự nhiên rủ rê nụ cười về cùng mấy câu chuyện cỏn con. Bên trong đèn chưa bật, quạt đã tắt lịm.

Tôi đặc biệt thích những buổi chiều muộn khoảng 18 giờ hơn mà góc ban công vẫn còn rực rỡ ánh nắng. Mâm cơm dọn ra, chén đũa chạm nhau kêu lách tách. Chẳng biết từ bao giờ nhà tôi có thói quen ngồi nhai cơm trước màn hình ti vi xem hoạt hình Doraemon, thám tử Conan, Thách thức danh hài, 2 ngày 1 đêm, Ca sĩ mặt nạ… Mắt chăm chăm nhìn màn hình, miệng và cơm ngồi đến hết buổi.

Ban công nhỏ xíu xiu tầng 4, 'trợ thủ thần kỳ' tiết kiệm điện của tôi  - Ảnh 3.

Hơn 18 giờ chiều mà góc ban công vẫn ngập tràn ánh sáng

TGCC

Thế rồi thói quen ăn cơm chiều tối bên ban công dần thay đổi nếp sinh hoạt trong nhà. Mắt ngắm mây trời và hoa lá, môi tủm tỉm khơi ra những câu chuyện chưa kể về bạn bè, bàn luận một bộ phim chiếu rạp “hót hòn họt” từng xem, nói về ngành nghề và công việc mơ ước… Tivi không chăm chăm inh ỏi như thói quen trước đây, chúng tôi kết nối tình thân với nhau bởi những câu chuyện dặn dò, khuyên răn có ích hơn.

Nhờ góc ban công ấy mà chúng tôi có thêm niềm vui và thực hành tiết kiệm điện. Cảm ơn nhé, góc ban công nhỏ xinh.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.