Tiết kiệm điện thành thói quen:

Đi xe buýt góp phần tiết kiệm điện

15/08/2023 19:29 GMT+7

Tưởng chừng đi xe buýt chỉ tiết kiệm xăng nhưng suy rộng ra cũng góp phần tiết kiệm điện, đồng thời hạn chế khí thải CO2 ra môi trường khiến trái đất nóng lên. Chưa kể, khi thời tiết dễ chịu thì chắc chắn mọi người chẳng phải dùng đến điều hòa hay quạt máy làm gì.

Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội nên mỗi sáng tôi phải dậy sớm từ 5 giờ 30 để đi làm, ấy thế mà tôi vẫn chọn xe buýt cho dù nếu đi xe máy có thể nhanh hơn 15 phút. Việc dậy sớm đồng nghĩa sẽ tắt điều hòa, quạt sớm hơn, tiết kiệm được ít nhất 1 giờ tiêu thụ điện nếu như nhà ở gần cơ quan. Tôi cũng tự chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa tại nhà mang đi, sau đó tôi đi bộ ra bến xe buýt cách nhà khoảng 200 m.

Khi xe buýt dừng trước cơ quan tôi, nếu chưa đến giờ làm tôi thường ra vườn hoa ở P.Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng) ngồi thư giãn một lúc, không khí mát lành trong công viên giúp tôi thêm năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Một số đồng nghiệp của tôi vì đi xe máy đến cơ quan mướt mồ hôi, vào phòng là bật ngay điều hòa xuống nhiệt độ thấp. Tôi có khuyên rằng, thân nhiệt đang cao mà vào phòng mở điều hòa xuống thấp đột ngột rất nguy hiểm, dễ bị sốc nhiệt. Biết bạn nóng, tôi mở hết cửa sổ ra, lấy gió tự nhiên, mở quạt số nhỏ và khuyên bạn không nên dùng điều hòa ngay, đồng thời đừng mở thấp quá, chỉ duy trì ở mức 26 - 28 độ C, sẽ tiết kiệm điện năng.

Tiết kiệm điện thành thói quen: Đi xe buýt góp phần tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Để tiết kiệm điện, tôi duy trì thói quen đi xe buýt gần 10 năm nay

NVCC

Buổi chiều, tan làm tôi trở về nhà trên những chuyến xe buýt thân thiện. Trên xe rất mát mẻ, tôi được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, ngắm nhìn đường phố qua ô cửa kính. Về đến nhà, thay vì mồ hôi nhễ nhại, bụi bám vào người như đi xe máy, tôi vẫn rất "khô ráo" và thấy thoải mái. Chỉ cần mở quạt trần là thoáng cả nhà, trong nhà ai cũng thấy thoải mái chứ không phải lao vào tắm táp ngay với lượng nước rất lớn.

Ngoài ra, đi xe buýt tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng chứ không phải mặc áo dài, áo chống nắng, lượng quần áo bẩn thay ra mỗi ngày ít hơn nên khoảng 3 ngày gia đình tôi mới "gom" đủ quần áo thành một mẻ đưa vào máy giặt. Riêng quần áo lót thay hằng ngày, tôi giặt luôn bằng tay và không lạm dụng máy giặt.

Có lần, tan làm muộn, tôi lại ra vườn hoa trên P.Lê Đại Hành nghỉ ngơi chốc lát rồi mới về. Trời xẩm tối, chưa thấy đèn chiếu sáng công cộng bật, một cô tập thể dục mới bảo rằng, đợt này Hapulico (đơn vị phụ trách chiếu sáng công cộng) sẽ bật muộn hơn 30 phút, tắt sớm hơn 30 phút so với thời gian trước, người dân đồng tình và không phàn nàn gì. Thế mới biết, việc tiết kiệm điện đang được triển khai rất đồng bộ từ mọi cơ quan, ban ngành đến người dân.

Sau bữa ăn tối, gia đình tôi có thói quen đi dạo quanh làng, ra cánh đồng, ao đình hóng gió mát từ mẹ thiên nhiên. Chỉ những hôm cần làm việc buổi tối, tôi mới ở nhà làm và cố gắng làm xong trước 22 giờ để tắt hết thiết bị điện đi ngủ.

Công việc và thói quen đi xe buýt của tôi vẫn duy trì đều đều như vậy trong gần 10 năm nay. Tính ra, có lẽ tôi đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền xăng xe trong khoảng thời gian đó, nguồn nhiên liệu đó sẽ ít nhiều tác động đến sản xuất điện bằng nhiệt điện và tăng thêm tài nguyên cho quốc gia. Chưa kể, hạn chế đi xe cá nhân cũng góp phần giảm khí thải CO2 ra môi trường khiến trái đất nóng lên. Khi thời tiết dễ chịu thì chắc chắn mọi người chẳng phải dùng nhiều đến điều hòa hay quạt máy làm gì. 

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên và Tổng công ty điện lực TP.HCM tổ chức, có tổng giải thưởng 99 triệu đồng và quà tặng. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.