Bạn già dìu nhau, cháu cõng cô nửa đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn già dìu nhau, cháu cõng cô nửa đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 07:19 GMT+7

Trong dòng người đổ về các ngả đường quanh Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận nhiều hình ảnh đẹp về những người bạn, người quen hỗ trợ nhau đến chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù họ có những hạn chế về sức khỏe.

Giữa hàng nghìn người kiên nhẫn đứng đợi được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có một hình ảnh rất đẹp. Dù đi lại khó khăn, nhưng bà Nguyễn Thị Thu Hằng (ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vẫn thu xếp đến Nhà tang lễ Quốc gia (ở số 5 Lê Thánh Tông) chờ được viếng Tổng Bí thư.

Bạn già dìu nhau, cháu cõng cô nửa đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Thật ra mình ở rất là xa, thế nhưng mà nghe tin bác Trọng mất thật sự là nói mình rất là xúc động. Thế là thôi tối hôm nay đi làm về phải cố gắng làm sao đến để viếng bác Trọng được", bà Hằng cho biết.

Bà Hằng cho biết thêm, đáng ra thì bà phải xếp hàng, nhưng bởi vì các chú công an tạo điều kiện nên bà được vào.

Bà Thu Hằng chia sẻ người cháu hỗ trợ bà đến Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư không phải là cháu ruột, nhưng vì thân thiết nên hai cô cháu cùng tranh thủ đi viếng khi đã xong công việc ban ngày.

"Hôm nay là 2 cô cháu là rủ nhau vào thôi, bây giờ bác mất, nghe tin bác mất nên 2 cô cháu quyết tâm đi viếng dù rằng bạn đi làm về chưa ăn uống gì bụng vẫn đói mà mình thì cũng vừa mới đi làm về thế thì mình cũng bảo là khi mà mình chưa đến viếng bác được thì mình cảm thấy rằng là mình có một cái gì đấy rất là day dứt nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ đến bác", bà Hằng chia sẻ.

Không kịp ăn cơm tối, người dân chờ đến khuya viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng ở gần Nhà tang lễ Quốc gia đêm 25.7, phóng viên Báo Thanh Niên trò chuyện với hai người phụ nữ cũng hỗ trợ nhau đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong dòng người xếp hàng kéo dài tới nửa đêm, bà Nguyễn Thị Lan Anh (là giáo viên trường Tiểu học Trưng Vương ở quận Hoàn Kiếm) dù mới mổ chân, phải sử dụng nạng khi di chuyển vẫn cố gắng đến Nhà tang lễ.

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với cây gậy có tích hợp ghế ngồi mỗi khi mỏi chân, cùng với sự hỗ trợ tích cực của người bạn, bà Lan Anh dường như quên đi cơn đau.

"Hôm nay mình quyết tâm, dù đau chân, mổ chân hơn 3 tháng. Quyết tâm vào tận nơi", bà Lan Anh nói.

Bà Lan Anh hy vọng đoàn xe đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang Mai Dịch sẽ đi ngang qua nhà của bà trên phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) trong chiều 26.7.

Bạn già dìu nhau, cháu cõng cô nửa đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Phố Yec Xanh, Lò Đúc lúc 21 giờ 20

ĐÌNH HUY

Trong dòng người đổ về các ngả đường quanh Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận nhiều hình ảnh đẹp về những người bạn, người quen hỗ trợ nhau đến chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù họ có những hạn chế về sức khỏe.

Có những người không kịp ăn cơm tối cũng vội đến xếp hàng chờ vào nhà tang lễ, có những người lặn lội từ các tỉnh lân cận xa hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả ngàn cây số, kính viếng Tổng Bí thư rồi lại trở về.

Đến tận gần nửa đêm, dòng người mới thưa dần, nhiều người thỏa được nguyện vọng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước lúc đưa nhà lãnh đạo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.