Không kịp ăn cơm chiều, người dân chờ đến khuya viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không kịp ăn cơm chiều, người dân chờ đến khuya viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 00:00 GMT+7

Đến tối 25.7.2024, hàng ngàn người dân đang xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có người chưa kịp ăn cơm chiều vẫn tranh thủ xếp hàng vào viếng vị lãnh tụ.

Ở cách không xa Nhà tang lễ Quốc gia (tại số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), chưa kịp ăn bữa cơm chiều, bà Lê Thị Hằng đã tranh thủ đến xếp hàng, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều tối 25.7.2024.

Không kịp ăn cơm tối, người dân chờ đến khuya viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dù xếp hàng lâu khiến bà khá mệt vì bệnh tim, bà vẫn nán lại đến tối khuya vì thời điểm này, nếu ngồi ở nhà, bà cho biết bản thân sẽ không thể yên lòng.

Ngày biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà vẫn không tin. Đối với bà Lê Thị Hằng, Tổng Bí thư đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ của mình, sống giản dị, chân thành và luôn được nhân dân kính mến.

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đứng trước Nhà tang lễ Quốc gia tại thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Mai bồi hồi xúc động, nhớ đến hình ảnh chiếc áo dù đã sờn tay nhưng vẫn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng đi dùng lại.

"Tôi rất xúc động, tim tôi nó nghẹn lại, nó đau thực sự luôn", chị Nguyễn Thanh Mai chia sẻ.

Không kịp ăn cơm chiều, người dân chờ đến khuya viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội khá oi bức nhưng người dân quyết tâm đợi đến khi được vào nhà tang lễ

ĐÌNH HUY

Đến tối 25.7, hàng nghìn người dân đang xếp hàng trước Nhà tang lễ Quốc gia để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quanh Nhà tang lễ Quốc gia, lực lượng chức năng bố trí 5 điểm để người dân chờ vào viếng là ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc - Yec Xanh, Lê Quý Đôn - Nguyên Cao, Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo - Tăng Bạt Hổ.

Gần 23 giờ, dòng người trên 2 tuyến phố Hàn Thuyên và Trần Hưng Đạo đã qua được cổng kiểm tra để chờ vào nhà tang lễ. Nhiều người đã thỏa được nguyện vọng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban Tổ chức Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7 giờ sáng đến 19 giờ 30 phút ngày 25.7, có hơn 1.500 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Hội trường Thống nhất (tại TP.HCM) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.