Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'

Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'

25/07/2024 16:18 GMT+7

Trong không khí trầm buồn, đau thương lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh củ sắn, củ khoai hay những câu chuyện thời niên thiếu cùng người bạn Nguyễn Phú Trọng hiện về trong tâm trí cụ ông Vương Khắc Duy (85 tuổi).

Những ngày này, không khí bao trùm làng Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) là sự trầm buồn, hụt hẫng, tiếc thương khi quê hương mất đi một người con xuất chúng, đất nước mất đi một vị lãnh đạo lỗi lạc dành cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân.

Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'

Do đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, cụ ông Vương Khắc Duy (85 tuổi, ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội) là bạn thời đi học với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được con cháu đưa đến viếng Tổng Bí thư tại làng Lại Đà.

Trong không khí trầm buồn, đau thương, hình ảnh củ sắn, củ khoai hay những câu chuyện thời niên thiếu cùng người bạn Nguyễn Phú Trọng hiện về trong tâm trí cụ ông 85 tuổi.

Đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có những cụ ông, cụ bà tóc đã bạc, tay run run viết sổ tang.

Họ gửi vào đó những tâm tình, những lời kính trọng sâu sắc dành cho nhà lãnh đạo của dân tộc.

Có những cụ già đi không vững, được các tình nguyện viên dìu vào trong.

Bạn già khóc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Anh ấy đi rồi, lòng tôi không giữ được bình an'- Ảnh 1.

Rất đông người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TRẦN CƯỜNG - NGUYỄN TRƯỜNG

Theo thượng Tá Lại Đức Mạnh (Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh), số lượng đăng ký viếng đã lên tới hơn 500 đoàn với hơn 14.000 lượt người tại thôn Lại Đà.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh đã có kịch bản và tập luyện chặt chẽ, điều hành nhịp nhàng để các đoàn vào trật tự, trang nghiêm, bảo đảm tất cả người dân muốn về viếng Tổng Bí thư đều được toại nguyện.

Ngoài ra, ban tổ chức đã bố trí đường ra, đường vào riêng và bố trí phương tiện đưa các đoàn viếng tới nhà văn hóa thôn, nơi tổ chức lễ chính.

Theo thông tin từ Ban Lễ tang, Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 22 giờ ngày 25 và từ 7 giờ phút đến 13 giờ ngày 26.7.2024.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26.7.2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng và lễ truy điệu cũng được tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất (ở TP.HCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.