Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9

Thảo Phương
Thảo Phương
02/09/2024 12:33 GMT+7

Sáng 2.9, thời tiết tại TP.HCM mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện cho nhiều người ra ngoài đi chơi lễ. Tại khu vực trung tâm, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ mặc áo dài, đội nón lá, trên tay cầm cờ Tổ quốc check-in trước cổng Hội trường Thống Nhất.

Có mặt tại trước cổng Hội trường Thống Nhất lúc hơn 7 giờ sáng 2.9, người viết cảm nhận được không khí nhộn nhịp, vui tươi tại đây.

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 1.

Bạn trẻ diện trang phục áo dài truyền thống, trên tay cầm Quốc kỳ check-in trong ngày 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hai cô nàng Mỹ Hương và Anh Thư, cùng 23 tuổi, trên tay cũng cầm cờ Tổ quốc đang check-in trước cổng Hội trường Thống Nhất. Anh Thư cho biết ngày lễ chọn ở lại TP.HCM là một trải nghiệm khá thú vị. “Điều mình thích nhất ở TP.HCM trong các ngày lễ đó là đường sá thông thoáng, chạy xe rất thoải mái cộng thêm thời tiết sáng nay vô cùng mát mẻ, thích lắm. Đi ra đường thì nơi nào cũng bắt gặp hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi khiến mình thấy rất tự hào”, Anh Thư cho hay.

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 2.

Mỹ Hương (áo đỏ) và Minh Thư vui vẻ chụp ảnh trong ngày lễ Quốc khánh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ về lý do mặc áo dài và cầm cờ Tổ quốc check-in trong ngày 2.9, Mỹ Hương cho hay: “Mình thấy trước hết là nó phù hợp với ngày lễ Quốc khánh, những bức ảnh chụp càng thêm ý nghĩa hơn. Qua đó, cũng thể hiện được tinh thần yêu nước và niềm tự hào của mình nữa”.

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 3.

Nhiều người xếp hàng dài chờ mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Quê ở tỉnh Quảng Nam, đây là lần đầu tiên được hòa vào không khí của ngày lễ Quốc khánh tại TP.HCM, Lê Thị Vân Anh, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, háo hức: “Không khí ngày 2.9 ở đây rất nhộn nhịp, cảm giác như tinh thần yêu nước trong mình tăng lên rất nhiều lần. Mặc dù cũng nhớ nhà rất nhiều nhưng sáng nay đến đây hòa vào không khí vui vẻ, nhộn nhịp khiến mình càng thêm yêu thành phố này hơn".

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên Vân Anh được hòa vào không khí của ngày lễ Quốc khánh tại TP.HCM

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sáng nay, Vân Anh chọn cho mình một bộ áo dài trắng tinh khôi, trên tay cầm cờ Tổ quốc để chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm trong ngày lễ 2.9. “Mình rất thích mặc áo dài, là con gái Việt Nam được mặc trang phục truyền thống của đất nước và cầm cờ Tổ quốc trên tay trong ngày lễ Quốc khánh bản thân cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc”, Vân Anh bày tỏ.

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 5.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 6.

Nhiều người chọn trang phục áo dài để ra ngoài vui chơi trong ngày 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều năm nay cứ vào ngày lễ Quốc khánh là cô nàng Nguyệt Như, học sinh lớp 10, tại một Trường THPT ở TP.HCM lại thướt tha trong trang phục áo dài truyền thống để chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. “Từ nhỏ, em đã rất thích mặc áo dài và được gia đình giáo dục về lòng biết ơn, trân trọng lịch sử. Em nghĩ rằng việc làm của mình sẽ góp phần gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống. Đồng thời, mặc áo dài truyền thống cũng là một cách để em tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông trong một ngày lễ trọng đại của đất nước”, Nguyệt Như bày tỏ.

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 7.

Nguyệt Như cho biết nhiều năm nay cứ vào ngày 2.9 là cô nàng lại diện trang phục áo dài truyền thống để chụp ảnh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 8.

Những ngày này, hình ảnh lá cờ Tổ quốc được treo ở nhiều con đường, góc phố tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang cùng nhóm bạn của mình ngồi uống cà phê ở Công viên 30.4 (Q.1) và cảm nhận không khí vui tươi, nhộn nhịp trong ngày lễ Quốc khánh, Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật hào hứng: “Sáng hôm nay mình đã dậy rất sớm để cảm nhận không khí của ngày lễ. Lúc đến đây, mình khá ngỡ ngàng vì không nghĩ nơi này lại đông vui đến vậy. Hôm nay, thời tiết cũng rất mát mẻ phù hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhìn xung quanh thấy mọi người đều vui vẻ, hân hoan, tự nhiên mình thấy chẳng khác gì không khí của ngày tết”.

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày Quốc khánh, dù chờ lâu nhưng ‘ai cũng cười thiệt tươi’

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ ngồi uống cà phê trong Công viên 30.4 (Q.1), ngắm nhìn đường phố, tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu trong ngày 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 10.

Nhiều người đến tham quan, dạo chơi tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) sáng 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bạn trẻ mặc áo dài, trên tay cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in trong ngày 2.9- Ảnh 11.

Bưu điện TP.HCM cũng là địa điểm được nhiều người tìm đến trong buổi sáng 2.9

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ ở Hội trường Thống Nhất mà những địa điểm khác tại trung tâm như: Công viên 30.4, Thảo Cầm Viên, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện thành phố… cũng thu hút đông đúc bạn trẻ đến vui chơi trong ngày lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.