Ngày 7.10, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Long Hương, TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết lực lượng chức năng đang vận động gia đình bà A. (ngụ P.Long Hương) đưa di ảnh và chuyển quan tài người thân ra khỏi căn nhà của bà V., để trả lại nhà cho gia chủ.
Di ảnh và quan tài người hàng xóm được đặt trong nhà bà V.
ẢNH: CTV
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, gia đình bà A. có người thân mất nên đưa di ảnh và quan tài qua đặt giữa nhà bà V. (giáp với đất nhà bà A.) để làm đám tang.
"Công trình này tôi cho dừng thi công vài ngày qua để gia hạn giấy phép xây dựng và thay đổi vài thiết kế theo ban đầu. Do căn nhà không có người trông coi nên trưa 7.10, tôi chạy đến kiểm tra thì phát hiện di ảnh và quan tài người hàng xóm được đặt ngay trong nhà mình. Tôi rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đã đến trình báo chính quyền, công an địa phương để nhờ hỗ trợ", bà V. cho hay.
Người dân đến khu vực nhà bà V. để theo dõi vụ việc
ẢNH: CTV
Cũng theo bà V., diện tích đất này trước đây được mua lại của người tên H., nhưng có nguồn gốc của gia đình bà A.
"Từ khi xây nhà, bà A. có qua nhà tôi nói đất là của gia đình họ. Nhưng tôi không quan tâm vì đất tôi mua của bà H., có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhà nước cấp. Tôi không tranh chấp với bà H. cũng như bà A. Giờ nhà tôi đang xây dựng thì bà A. lại đưa di ảnh và quan tài của người thân đặt giữa nhà để làm đám tang", bà V. nói thêm.
Đến 18 giờ 30 ngày 7.10, cơ quan chức năng vẫn vận động gia đình bà A. đưa di ảnh và quan tài của người thân về nhà. Lãnh đạo UBND P.Long Hương cho biết căn nhà bà V. xây dựng đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Bà V. đang dừng thi công để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng thì xảy ra vụ việc như trên.
Bình luận (4)
Đã không biết điều sao phải biết điều với họ ? Kiện cho họ ra tòa về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đã trót thì trét.
Nghỉ sao đem qua nhà người ta để vậy trời.hết biết.
Sao lại phải vận động? Cưỡng chế di dời về lại nhà của họ mới đúng chứ!