'Bảo mẫu' ở Thảo Cầm Viên

08/05/2022 05:41 GMT+7

Những 'bảo mẫu' ấy tận tay nuôi nấng những con thú từ khi non nớt cho đến lúc chúng trưởng thành, coi chúng như những đứa con hết mực yêu thương.

Đó là các nhân viên tại Xí nghiệp động vật (Thảo Cầm Viên Sài Gòn), những người trực tiếp chăm sóc cho hơn 1.702 cá thể động vật, giúp chúng sinh trưởng khỏe mạnh.

Công việc này vất vả và thậm chí luôn phải đối mặt nguy hiểm bởi những loài thú dữ. Nhưng tình yêu thương dành cho các loài thú và quấn quýt với chúng mỗi ngày đã giúp họ gắn bó và luôn tận tình với chúng qua nhiều năm.

Anh Huỳnh Thế Hùng, nhân viên Tổ chăm sóc thú dữ, chia sẻ: “Để chăm sóc các loài thú hoang dã, ngoài việc nắm bắt tập tính của loài thú thì vẫn chưa đủ, các nhân viên phải có sự đam mê và tình yêu thương với động vật hoang dã, từ đó việc nuôi các loài thú mới thuận lợi được”.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới với 158 năm tuổi. Tại đây đang nuôi dưỡng và bảo tồn hàng ngàn cá thể động vật thuộc 138 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm trong tự nhiên như tê giác trắng, linh dương sừng kiếm, linh dương đầu bò, linh dương Bles, hươu cao cổ.

Nhân viên thú y Thiện Hảo kiểm tra sức khỏe chú chuột túi Wallaby, đây là loài bản địa của nước Úc được các nhân viên Xí nghiệp động vật nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ

NGỌC DƯƠNG

Ông Đỗ Thanh Hải, tổ trưởng Tổ chăn nuôi voi, cho đàn voi ăn. Ông Hải là một trong những “bảo mẫu” lâu năm nhất với 32 năm nuôi dưỡng đàn voi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

NGỌC DƯƠNG

Anh Huỳnh Thế Hùng, nhân viên Tổ chăm sóc thú dữ, nhận phần thịt bò để chuẩn bị bữa ăn cho hai con hổ trắng

NGỌC DƯƠNG

Công việc mỗi ngày của họ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng từ việc quét dọn vệ sinh chuồng trại và chuẩn bị khẩu phần ăn cho các loài thú, và kết thúc lúc 17 giờ 30 sau khi thú đã ăn xong bữa chiều

NGỌC DƯƠNG

Đến khoảng 14 giờ, sau khi gọi hai con hổ trắng vào hang, anh Hùng treo phần thịt bò lên dây để cho chúng ăn, khẩu phần ăn của mỗi con là 5 kg thịt mỗi ngày

NGỌC DƯƠNG

Vào mỗi sáng hằng ngày, nhân viên bắt đầu tập trung tại khu chế biến để chuẩn bị khẩu phần và phân chia thức ăn cho từng loài

NGỌC DƯƠNG

Đây là một trong hai chú hổ trắng thuộc loại quý hiếm, số lượng còn rất ít trên thế giới, được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

NGỌC DƯƠNG

Đàn hươu, nai rất nhát với người lạ nhưng lại quấn quýt mỗi khi ông Nguyễn Phú Trọng (47 tuổi) bước vào chuồng. Ông Trọng đã có 22 năm làm bảo mẫu cho đàn hươu, nai tại đây

NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.