Bão tan, vẫn chưa hết bàng hoàng

16/10/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Người dân Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi tâm bão số 11 quét qua địa phương mình.

 H.Duy Xuyên tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
H.Duy Xuyên (Quảng Nam) tan hoang sau khi bão số 11 quét qua

Ngày 16.10, nhiều người dân tại xã biển Duy Hải (H.Duy Xuyên) vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì độ tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 11.

 
Thoát chết trong bão

Những người thoát chết khi cơn bão số 11 vào xã Tam Hải vẫn còn bàng hoàng vì sức gió giật khủng khiếp. 7 giờ sáng 15.10, trạm thu phát sóng mạng Mobifone bị gió quật đổ ngang thân. Hàng tấn sắt thép đã phá tan tành mái hiên gia đình ông Huỳnh Văn Cường (45 tuổi, trú tại thôn 5).

“Gió mạnh quá, chúng tôi đóng kín cửa nhà để ẩn trú. Tôi vừa chạy vào nhà thì nghe tiếng động mạnh. Nhìn ra bên ngoài thì thấy mái hiên đã sập tan tành. Gần 10 người đang trú bão tại nhà tôi tháo chạy tán loạn”, ông Cường nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Tại Trường mầm non Duy Hải, một trụ thu phát sóng của mạng Vinaphone đổ sập do gió bão đã vắt qua mái nhà khiến nhiều phòng học bị hư hỏng nặng.

Tại địa phương này, gần 50% (766 nhà dân) nhà dân bị tốc mái, hư hại. Trong đó, gió bão đã đánh sập hoàn toàn bảy căn nhà. Đi khắp xã, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng đổ nát, cây cối ngổn ngang.

Ông Võ Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, cho biết bão đã làm hư hỏng nhiều diện tích cây trồng của người dân nên nhu cầu về lương thực đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ.

Bà Phạm Thị Thông (77 tuổi, trú tại thôn 5) rưng rưng nước mắt khi chưa biết kiếm đâu ra tiền để sửa lại căn nhà bị tốc mái. “Sau bão, gia đình tôi đi tìm tấm lợp nhưng không thấy đâu cả. Giờ phải có vài triệu mới mua đủ tấm lợp nhưng biết xoay đâu ra”, bà Thông than thở.

Do nằm sát biển, nên khi bão số 11 đổ bộ, nhiều nhà dân tại khu vực thôn 5 bị tốc mái. 18 hộ sinh sống tại khu vực này phải đi sơ tán tránh bão. Đến khi trở lại nhà đều không khỏi xót xa vì nhà cửa tan hoang.

Cũng tại khu vực này, một nhà kho nằm sát mép nước đã bị sóng biển đánh tan tành. Những gì còn lại chỉ là ít gạch vỡ và mái tre nằm chỏng chơ trên bãi cát.

Nhà bà Nguyễn Thị Bảy (43 tuổi, trú tại thôn Tây Sơn Đông) bị sập hoàn toàn. Mặc dù may mắn thoát chết khi sau khi bão tan, nhưng khi thấy cảnh tượng căn nhà sau bão, bà Bảy bật khóc, vì từ nay bốn mẹ con bà không biết phải tá túc ở đâu.

“5 giờ 15 phút ngày 15.10, gió bão số 11 giật tung mái nhà. Mẹ con tôi vừa chui vào gầm giường để trú tránh thì gạch đá bờ tường đổ xuống rầm rầm”, bà Bảy kể lại.

Là hộ cận nghèo lại một mình nuôi ba đứa con vì chồng mất cách đây hơn 10 năm nên gia đình bà Bảy hết sức khó khăn. Dành dụm tiền bạc xây được căn nhà thì nay bão “thổi” mất.

“Đứa lớn đi ở nhờ cho người ta, tiền công không được mấy đồng. Còn tôi hằng ngày nhảy đò sang sông vào Hội An bán vé số hoặc mua phế liệu nên khi nào cũng thiếu trước hụt sau. Nhà sập rồi, lấy chi mà làm lại đây…”, bà Bảy gạt nước mắt.

Nhiều trường học tại xã Duy Hải cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Bảy phòng học của Trường THCS Ngô Quyền và Trường mẫu giáo Duy Hải bị tốc mái.

Cùng phơi lại đống sách vở bị ướt với các em học sinh, cô giáo Lê Thị Huệ, chủ nhiệm lớp 1C, Trường tiểu học Duy Hải cho biết: "Việc nhà vẫn còn ngổn ngang nhưng để việc dạy học sớm trở lại bình thường, sáng nay 15.10, tôi cùng các cháu học sinh đến lớp để phơi đống sách vở. Tội nghiệp các cháu, trông trời nắng để phơi sách vở".

Lũ hạ du đang giảm

Ngày 16.10, ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc cho PV Thanh Niên Online biết, nước lũ tại địa phương đã xuống dưới báo động 2. Trước đó vào chiều tối qua 15.10, tại H.Đại Lộc đã đạt đỉnh 9,25 m, trên báo động 3 là 0,25 m.

Trong ngày hôm qua 15.10, lũ hạ du lên rất nhanh do mưa lớn thượng nguồn cộng với việc các thủy điện xả lũ. Lúc 9 giờ cùng ngày, thủy điện Đăk Mi 4 xả qua tràn với lưu lượng 2.000 m3/giây; thủy điện A Vương xả qua tràn 1.124 m3/giây.

Sau đó, các thủy điện giảm lưu lượng xả lũ cụ thể: hồ thủy điện Đăk Mi 4 xả dưới 500 m3/giây; thủy điện A Vương xả 35 m3/giây.

Ông Tính cho biết thêm, đến sáng ngày 16.10, thủy điện Đăk Mi 4 chỉ xả với lưu lượng từ 100 - 200 m3/giây, A Vương không tiếp tục xả.

 Trạm thu phát sóng đổ sập vào Trường mầm non xã Duy Hải
Trạm thu phát sóng đổ sập vào Trường mầm non xã Duy Hải

 Sức gió khúng khiếp uốn cong những thanh sắt
Sức gió khủng khiếp uốn cong những thanh sắt

 Nhiều người dân trú bão tại nhà anh Huỳnh Văn Cường (thôn 5, xã Duy Hải) thoát chết khi trạm thu phát sóng gãy
Nhiều người dân trú bão tại nhà anh Huỳnh Văn Cường (thôn 5, xã Duy Hải) thoát chết khi trạm thu phát sóng gãy

 Cột sóng trở nên nguy hiểm trong các cơn bão đổ bộ
Cột thu phát sóng bị gãy ngang

 Bà Phạm Thị Thông bật khóc trước căn nhà tốc mái
Bà Phạm Thị Thông bật khóc trước căn nhà tốc mái

 Người dân thu dọn “đống chiến trường” do bão gây ra 1

Người dân thu dọn “đống chiến trường” do bão gây ra 2
Người dân thu dọn “đống chiến trường” do bão gây ra

 Vùng ven biển bị sóng gây xói lở
Vùng ven biển bị sóng gây xói lở

 Người dân gượng dậy trên đống gạch vụn
Người dân gượng dậy trên đống gạch vụn

 Căn nhà bà Nguyễn Thị Bảy (thôn Tây Sơn Đông) sập hoàn toàn
Căn nhà bà Nguyễn Thị Bảy (thôn Tây Sơn Đông) sập hoàn toàn

 Các cháu học sinh Trường tiểu học Duy Hải phơi sách vở vì bão
Các cháu học sinh Trường tiểu học Duy Hải phơi sách vở vì bão

 Phơi sách vở dưới gốc cột cờ bị gãy vì bão
Phơi sách vở dưới gốc cột cờ bị gãy vì bão

 Trường học bị bật tung trần
Trường học bị bật tung trần

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

Hướng về đồng bào miền Trung

Cơn bão số 10 ập vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ngày 30.9 và tiếp sau đó là những trận lũ dữ dội xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã gây nên bao tang tóc, đau thương cho dải đất miền Trung nhỏ hẹp. Khi đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 thì vào rạng sáng 15.10, người dân miền Trung mà đặc biệt là các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… lại hứng thêm một cơn bão số 11 hết sức kinh hoàng, lại thêm hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trước tình hình đó, với tinh thần “nhiễu điều phủ lấy giá gương” vốn là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên thiết tha kêu gọi quý bạn đọc, những đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua hoạn nạn này.

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM, ĐT: (84.8) 38394046 - 38322026 - 38332955

 - Tòa soạn tại Hà Nội: 389- 391 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: (84.4) 38570981

- Văn phòng đại diện Đông Bắc bộ: 41B Cát Cụt, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, ĐT: (031) 6256625

- Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ: 1 Nhà Thờ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: (037) 3855748

- Văn phòng đại diện miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng, ĐT: (0511) 3824231

- Văn phòng thường trú tại Đà Lạt: A22A đường Trần Lê, P.4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: (063) 3827807

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên: 133 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: (056) 3824142

- Văn phòng đại diện tại Nha Trang: 120 đường Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: (058) 3819306

- Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam bộ: 88 Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ĐT: (061) 3940818

- Văn phòng đại diện đồng bằng sông Cửu Long: 99 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: (0710) 3825244

Chuyển khoản: Bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Báo Thanh Niên sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay bà con vùng bão lũ tấm lòng quý báu của bạn đọc gần xa.

Đã vận động hơn 2,3 tỉ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 500 triệu đồng

Từ ngày phát động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 ( ngày 3.10) đến nay, Báo Thanh Niên đã nhận được 2.364.128.271 đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa như tôn lợp, cặp học sinh, mì gói trị giá hơn 500.000.000 đồng. Các cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên ở miền Trung đã nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền và hàng hóa trên hỗ trợ người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế...

Tấn Tú

 Thanh Niên

>> Bão số 11 gây thiệt hại hơn 1.502 tỉ đồng
>> Bão số 11: Nước tại 'rốn lũ' Đại Lộc đã trên báo động 3
>> Bão số 11 làm 3 người chết, 6 người mất tích, 49 người bị thương
>> Bão số 11 khiến thí sinh Vietnam Idol vừa thi vừa lo
>> Bão số 11: Nhiều đê kè bị sóng biển đánh sập
>> Bão số 11 tàn phá miền Trung: 'Rứa là mất hết cả rồi, còn gì đâu
>> Người dân Đà Nẵng vất vả sau siêu bão số 11
>> Bão số 11: Quảng Trị chuyển từ chống bão sang phòng lũ
>> Sau Xangsane, Đà Nẵng lại tan hoang, xác xơ với bão số 11
>> Bão số 11 càn quét miền Trung: 2 người mất tích, 11 người bị thương
>> Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
>> Tâm bão số 11 nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam
>> Bão số 11 đang tàn phá miền Trung
>> Lý Sơn tan hoang, xơ xác sau bão số 11
>> Bão số 11 gây sạt lở khủng khiếp tại Hội An
>> Bão số 11 hung hãn đổ bộ vào đất liền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.