Báo Thái ‘gặm nhấm’ nỗi thất vọng của bóng đá nước nhà sau 2 kỳ SEA Games

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/05/2022 13:09 GMT+7

Báo giới Thái Lan rất thất vọng về thất bại của tuyển U.23 trước chủ nhà Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31 hôm 22.5.

“Nhiều người thất vọng khi ‘Voi chiến’ trẻ một lần nữa không vươn tới ngôi cao nhất, đau lòng chứng kiến thất bại trước chủ nhà U.23 Việt Nam 0-1 với bàn thắng ở cuối trận. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tấm HCV quay lưng với tuyển U.23 sau triều đại của HLV Akira Nishino người Nhật Bản tại SEA Games 2019.

Bà Nuanphan Lamsam, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, thất vọng khi không thể cùng đội nhà mang về HCV SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Dưới thời HLV Nishino, tuyển U.22 Thái Lan bị loại ở vòng bảng, và sau đó HLV Polking dẫn dắt đội vào chung kết, nhưng vẫn lại gây thất vọng. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games khi tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV ngoại”, theo tờ Matichon.

Cảm xúc ‘bùng nổ’ của người dân TP.HCM sau khi U23 Việt Nam đánh bại U.23 Thái Lan

Báo giới Thái Lan cho biết, sau thất bại của tuyển U.23 Thái Lan trước Việt Nam, nhiều cầu thủ đã khóc thét lên mà không hề ngượng ngùng, đặc biệt là Jonathan Khemdee, trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Đan Mạch. Trong khi đó, “Madam Pang” Nuanphan Lamsam, quản lý đội bóng, cũng bật khóc và giơ tay xin lỗi người Thái vì đã làm cả đất nước thất vọng.

Hùng Dũng (phải) đã góp công lớn giúp đàn em tuyển U.23 bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Tờ Matichon nhận xét: “Đây sẽ là một bài học quan trọng cho bóng đá Thái Lan. Hãy thôi bàn luận về SEA Games, bởi ai tốt hơn thì vô địch. Khi thất vọng, việc nên làm là nhận sai lầm làm bài học cho việc chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Yêu cầu sự hợp tác của CLB để nhả các cầu thủ cho tuyển U.23 trở lại SEA Games vào năm sau ở Phnom Penh, Campuchia (diễn ra từ ngày 5 - 17.5.2023”.

Người hâm mộ khắp nơi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam

khả hoà

Theo báo giới Thái Lan, SEA Games 31, nơi “chủ nhà” Việt Nam nỗ lực tổ chức những cuộc tranh tài hấp dẫn khi vượt qua Covid -19, đã khép lại. “Bầu không khí ở Hà Nội bắt đầu trở lại bình thường sau đêm qua khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam ăn mừng giải vô địch bóng đá trên toàn thành phố. VĐV và hầu hết thành viên các đoàn thể thao đã về nước sáng hôm sau, chỉ một số ít quan chức cùng phương tiện truyền thông ở lại tham gia lễ diễu hành cho lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23.5”, tờ Matichon chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.