'Bão tim' chàng trai 18 tuổi thấy lũ về liền đi cứu người

Huy Đạt
Huy Đạt
18/10/2022 08:43 GMT+7

Chàng sinh viên 18 tuổi quê Hà Tĩnh đã không ngại ngần, dũng cảm xung phong gia nhập đội hình cứu nạn kịp thời giúp nhiều người bị mắc kẹt trong trận lũ kinh hoàng ở TP. Đà Nẵng . Hình ảnh và hành động của chàng trai được cộng đồng mạng “bão tim” vì trân trọng.

Xin đi cứu người

Cơn lũ lịch sử mới đây làm ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Đà Nẵng, có nơi nước dâng cao gần 2 m, nhiều người phải khẩn thiết kêu cứu trên mạng xã hội. Trong đêm kinh hoàng đó, một chàng trai trẻ xốc vác đã lao vào vùng lũ cùng lực lượng vũ trang, đội tình nguyện ứng cứu bà con. Hỏi ra chàng trai đó không phải là công an hay bộ đội mà là sinh viên Trường Cao đẳng FPT Đà Nẵng, tên Nguyễn Minh Đức (18 tuổi, quê H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Hình ảnh chàng thanh niên đi cứu “người dưng” được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã có hàng chục nghìn lượt thích, bình luận kèm lời khen cho hành động xả thân của Đức.

Chàng thanh niên 18 tuổi đốn tim cộng đồng mạng vì có hành động hào hiệp trong vùng lũ

Đ.X

Trò chuyện với Thanh Niên, Đức cho biết hiện em đang trọ ở đường Ngô Sĩ Liên (Q.Liên Chiểu), nơi vừa bị ngập sâu cục bộ trong cơn “đại hồng thủy”. Nhớ lại cái đêm khủng khiếp ấy, Đức kể: “Mưa lớn kéo dài, sau đó là lũ lụt, em nghe tin nhiều người dân ở Đà Nẵng đang cầu cứu giữa dòng nước dữ thì lập tức lội nước đi cứu”. Khi đó, Đức vừa kết thúc buổi học tiếng Anh online, rời phòng trọ để ăn tối, thấy nước ngập, Đức cùng một người bạn tức tốc đi cứu người.

“Lúc đó em mặc quần đùi, áo ngắn tay nên khá lạnh vì mưa lớn lắm. Không nghĩ gì nhiều, em nhắm thẳng hướng đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam) để ứng cứu người bị nạn”, Đức kể.

Khi đến đầu đường, nước ngập gần 1 m, Đức gặp lực lượng cứu nạn - cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, liền xin tham gia. “Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng rốn lũ của Hà Tĩnh nên từ nhỏ em đã thành thạo bơi lội. Sau khi em có lời, các anh ấy dò hỏi cẩn thận rồi mới cho em mặc áo phao, nhập đội”, Đức kể.

Sau nhiều giờ dầm mình trong nước lũ lạnh buốt, nam sinh viên này đã cùng lực lượng chức năng cứu rất nhiều người. Với kỹ năng bơi lội tốt, Đức bám sát lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đến nhiều nơi ở vùng nước xiết Q.Liên Chiểu…

Tình người trong lũ dữ

Có rất nhiều người ở TP.Đà Nẵng thông tin cho nhau về hành động hào hiệp của chàng trai mới 18 tuổi này, với sự cảm mến và thán phục.

Ông Phạm Hàng (62 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam) kể đêm đó nước dâng rất nhanh, gia đình ông được hàng xóm hỗ trợ đưa qua nhà cao tầng để lánh nạn. Lúc đó, vì lo lắng nên các con ông đã đăng bài trên mạng xã hội để cầu cứu. “Nhiều người ở xóm tôi được lực lượng chức năng giải cứu lúc lánh nạn trên nóc nhà. Sau này nước rút mới biết chuyện có cậu thanh niên 18 tuổi xa lạ lao vào cứu hàng xóm tôi, đưa đi. Nghe mà cảm phục lắm”, ông Hàng nói.

Nam sinh viên năm nhất Nguyễn Minh Đức khiêm tốn bảo mọi điều em làm hôm ấy cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng khi đọc tin nhiều người cầu cứu trên mạng xã hội. "Chính các chú bộ đội, cảnh sát mới là những người bất chấp nguy hiểm, lao vào dòng nước lũ để cứu được nhiều người. Còn bản thân em chỉ mong được hỗ trợ chút sức lực trong khả năng của mình, chứ không dám kể công. Nhưng khi đi với các chú, các anh để tiếp cận mọi người, em đã học được nhiều điều quý giá", Đức tâm sự.

Chiều 17.10, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), cho biết khi lũ về, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải cứu người dân mắc kẹt, và đã có rất nhiều lực lượng tham gia giải cứu, trong đó có nhiều thanh niên là sinh viên có khả năng bơi lội, có sức khỏe.

“Khi hoạn nạn, tình người lại hiện diện khắp nơi. Có những người xa lạ đã lăn xả cứu mạng, cưu mang nhau. Người dân ở nhiều nơi cũng hướng về vùng lũ khiến ai nấy đều cảm động”, vị lãnh đạo tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.