Nụ cười chàng bán xôi và câu chuyện nghĩa tình của người TP.HCM

17/10/2022 12:10 GMT+7

Hình ảnh chàng trai bán xôi nở nụ cười tươi rói khi mời người đàn ông khó khăn một phần ăn sáng kèm nước uống đã “đốn tim” cư dân mạng vì quá dễ thương. Nhưng câu chuyện phía sau bức ảnh còn khiến nhiều người bất ngờ hơn vì tình nghĩa người TP.HCM.

Câu chuyện được anh Phạm Thế Hiển (29 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) chia sẻ lên mạng xã hộicùng dòng trạng thái: “Anh bán xôi mời anh một phần nước với đồ ăn sáng mà anh chỉ xin nhận phần đồ ăn”, đã được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt thích, bình luận. Cơn mưa lời khen dành cho anh chàng và người đàn ông kia khiến ai đọc cũng thấy ấm lòng.

Anh chàng được giúp chỉ xin gói xôi vì nước đã có rồi

phạm thế hiển

Nét đẹp người Sài Gòn…

Tâm sự với Thanh Niên, anh Hiển kể buổi sáng hôm đó có việc đi ngang đường Lý Thường Kiệt (Q.10), anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc dễ thương. “Lúc đó, thấy người đàn ông vô gia cư áo quần cũ kỹ, lấm lem, đi chật vật từng bước với túi đồ trên đường, anh chàng bán xôi liền gửi người đó một hộp xôi và một phần nước mà không lấy tiền. Nhưng người đàn ông chỉ nhận xôi rồi mang đi, còn anh chàng thì cười thật tươi nhìn rất dễ thương”, anh Hiển kể lại.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, anh vừa thấy ấm lòng vừa rưng rưng vì tình cảm mà những con người xa lạ ở TP.HCM dành cho nhau. Vốn là một nhiếp ảnh gia được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, “bệnh nghề nghiệp” đã thôi thúc anh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này một cách tự nhiên nhất.

Poll TNO
Bạn có thấy hình ảnh anh chàng bán xôi xuất hiện trên mạng xã hội trước đó?

Nụ cười của Ngọc “đốn tim” cư dân mạng

Phạm Thế Hiển

Anh Hiển cũng nói thêm vì mọi việc diễn ra nhanh, tự nhiên và hoàn toàn không có sự dàn dựng, nên những khoảnh khắc trước đó anh không thể lưu lại được. “Nhưng dù sao những bức ảnh này cũng khiến mình thực sự xúc động. Ở TP này, chúng ta dễ dàng bắt gặp được những điều nhỏ bé dễ thương này và có thể làm mình vui cả ngày”, anh bày tỏ.

Khi những bức ảnh được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội, anh Hiển có phần bất ngờ, nhưng trên hết là vui vì có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người. Đọc loạt bình luận, anh nói đó là động lực để mình gắn bó với công việc chụp ảnh đường phố này gần 8 năm qua.

Ngọc bán xôi gần 2 năm nay để trải nghiệm và có thêm thu nhập

an biên

...và điều bất ngờ sau bức ảnh

Theo xác minh của PV, chàng trai bán xôi với nụ cười gây sốt là Mao Nguyễn Quang Ngọc (20 tuổi), hiện là sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT). Nói về những bức ảnh của mình được mọi người chia sẻ, Ngọc cười tươi, bảo bản thân rất ngại khi được quan tâm nhiều đến vậy. Vốn là sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, với mong muốn có thêm trải nghiệm và kinh tế để lo cho cuộc sống sinh viên, Ngọc đã đi bán xôi gần 2 năm nay.

Poll TNO
Bạn cảm nhận về "nghĩa tình" người dân TP.HCM thế nào trong cuộc sống của mình?

“Mình giấu ba mẹ đi làm thêm, nên khi lên mạng đâu đâu cũng thấy hình của mình, mình vui, nhưng cũng ngại ngại. Nhiều bạn bè cũng gửi bài viết được chia sẻ cho mình xem, động viên mình. Dù sao đây cũng là một kỷ niệm vui mà mình không bao giờ quên!”, chàng sinh viên nói.

Theo lời kể của Ngọc, sáng hôm đó cậu đang bán xôi như thường lệ thì người đàn ông vô gia cư đi ngang qua. Một vị khách của Ngọc vì thấy thương nên đã mua một gói xôi và phần nước, nhờ cậu gửi giúp. Trong lúc gửi, Ngọc nở một nụ cười thật tươi với hy vọng tiếp thêm năng lượng cho vị khách đặc biệt này. “Thực ra mình không phải người mời xôi, mà là chị gái tốt bụng kia. Lúc gửi xôi cho anh, mình cũng thấy hạnh phúc và ấm lòng. Nhưng anh đó nói anh có nước trong ba lô rồi nên không nhận nữa, chỉ nhận phần xôi mang về cho bạn anh ấy. Vì anh là người ăn chay. Khi đó, tự dưng mình thấy sao ở Sài Gòn ai cũng dễ thương quá đỗi. Mình yêu TP này lúc nào không hay!”, Ngọc nói thêm.

Anh Lê Xuân Anh (29 tuổi, ngụ Q.10), khách quen của hàng xôi, cho biết: “Hóa ra bạn trẻ hay bán xôi cho mình đang nổi tiếng trên mạng quá trời. Thực ra điều tôi ấn tượng nhất là nụ cười của bạn ấy, nhìn nụ cười tiếp thêm thật nhiều năng lượng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.