Bảo vệ trại lợn chi tiền triệu mua trang phục cảnh sát cơ động mặc cho oai

27/08/2021 16:32 GMT+7

Làm bảo vệ trại lợn nhưng thích ra oai, người đàn ông quê Phú Thọ đã lên mạng đặt mua quần áo, mũ của cảnh sát cơ động để mặc ra đường và bị công an phát hiện, mời làm việc.

Chiều 27.8, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an H.Tam Dương vừa phát hiện một người đàn ông đóng giả cảnh sát cơ động, trong quá trình làm nhiệm vụ.
Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 26.8, Tổ công tác của Công an H.Tam Dương đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 309, thuộc TT.Hợp Hòa (H.Tam Dương) thì phát hiện một người đàn ông mặc trang phục, đội mũ cảnh sát cơ động điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha mang biển số 19L4-7688 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, sau đó đưa về trụ sở làm việc.

Ông Đ. mặc trang phục giả làm cảnh sát cơ động

Ảnh Lan Hương

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai tên là Hoàng Đình Đ. (43 tuổi, trú H.Đoan Hùng, Phú Thọ), đang làm bảo vệ cho một trang trại lợn ở xã Liễn Sơn (H.Sông Lô, Vĩnh Phúc).
Ông Đ. khai mua bộ quần áo và mũ cảnh sát cơ động đang mặc trên mạng xã hội với giá 1,7 triệu đồng, với mục đích giả làm cảnh sát cơ động khi ra đường cho oai.
Lãnh đạo Công an H.Tam Dương cho biết thêm, qua kiểm tra, ông Đ. chỉ mặc trang phục chứ không đeo ve hàm. Sau khi nhắc nhở, cảnh cáo, Công an H.Tam Dương đã thu các trang phục này và cho ông Đ. ra về, không xử phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.