Bất lực nhìn mẹ và vợ gồng gánh gia đình với 3 con thơ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/11/2023 08:15 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của anh Ngô Phi Cương (35 tuổi, trú ở tổ dân phố Thủy Sơn, P.Quảng Long, TX.Ba Đồn, Quảng Bình). Anh từng là một thanh niên năng nổ trong nhiều hoạt động xã hội của địa phương nhưng gần như mất hết tất cả sau vụ tai nạn bất ngờ.

Trước năm 2016, người dân P.Quảng Long biết về Cương là một thanh niên hết sức sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động vì cộng đồng và từ thiện xã hội ở địa phương. Chỉ là lao động tự do, gia đình không khá giả nhưng anh sẵn sàng dành thời gian, công sức cho công tác xã hội. Chưa có nhà riêng và vẫn phải sống chung với bố mẹ, nhưng mọi thứ vẫn êm đềm với gia đình nhỏ của Cương.

Bất lực nhìn mẹ và vợ gồng gánh gia đình với 3 con thơ - Ảnh 1.

Liệt 2 chân và phải ngồi xe lăn, mọi việc ăn uống, vệ sinh của anh Cương đều do mẹ và vợ lo lắngNGUYỄN PHÚC

Giữa năm 2016, Cương bất ngờ gặp tai nạn xe máy trên đường đi làm về và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh bị tổn thương cột sống, tủy và các dây thần kinh nên liệt nửa người, các chi dưới không thể hoạt động được nữa. Gia đình Cương đã đưa anh đi chạy chữa nhiều nơi dù chỉ với những tia hy vọng nhỏ nhoi. Tiếc thay, bệnh tật của anh vẫn vậy, mà các món nợ cứ lớn dần. "Bây giờ, sức cùng lực kiệt, gia đình tôi đã chấp nhận sự thật rằng Cương vĩnh viễn không đi lại được và cũng chẳng có phép màu nào đến với con tôi", bà Nguyễn Thị Thanh, mẹ của Cương, buồn bã chia sẻ.

Từ khi người bố qua đời, Cương thì tật nguyền, gánh nặng nuôi sống gia đình 6 người (trong đó có 3 cháu nhỏ) đổ lên vai vợ và mẹ của anh. Vợ anh Cương, chị Phan Thị Hà, là một thợ may thuê, thu nhập chỉ tầm 4 triệu đồng/tháng. Bà Thanh dù lớn tuổi nhưng vẫn mở tiệm tạp hóa ven đường để kiếm thêm mỗi ngày vài chục nghìn đồng tiền lời. Các khoản thu nhập nhỏ nhoi đó dành lo trả tiền lãi ngân hàng, lo tiền học hành cho con và cơm nước trong nhà. "Tôi cũng cố tiết kiệm lắm, nhưng chưa có tháng nào đủ", bà Thanh nói.

Cương không thể đi lại, không thể tự vệ sinh cá nhân nên việc chăm sóc anh do mẹ và vợ cáng đáng. "Tôi cứ ngồi trên xe lăn, nhìn cuộc đời trôi qua, nhìn mẹ và vợ cực khổ kiếm tiền, nhìn con khóc đói sữa. Nhiều khi tôi thấy mình như là một gánh nặng cho gia đình. Và món nợ mấy trăm triệu đồng mà gia đình đã vay mượn để lo cho tôi nữa… Nó như hòn đá tảng đè lên tim tôi, làm tôi như ngạt thở", Cương nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Ngô Phi Cương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.