Bất ngờ ‘ngôi sao’ Đức sáng hơn cả… Kroos, Musiala: Thầy giáo saxophone vạn người mê

Văn Trình
Văn Trình
24/06/2024 14:58 GMT+7

Là chủ nhà của EURO 2024, đội tuyển Đức với lối đá tấn công đẹp mắt đang mang đến cho CĐV những bữa tiệc cảm xúc bất tận. Nhưng ngoài họ, khắp các đường phố nước Đức những ngày gần đây, một người biểu diễn saxophone cũng bất ngờ chiếm trọn tình cảm của CĐV.

Người hiện đang “hot” rần rần trên mạng xã hội là Andre Schnura - một giáo viên dạy saxophone tài năng. Anh bắt đầu công việc của mình kể từ trận khai màn EURO 2024 ở Munich (15.6, Đức thắng Scotland 5-1). Andre Schnura khiến đường phố bùng nổ trong điệu nhảy và mỗi bài hát Andre Schnura mang đến có những sức hút đặc biệt.

“Mặc chiếc áo sơ mi số 9 của Rudi Voller với vài chiếc kính râm sành điệu và sơn mặt phù hợp, các buổi biểu diễn trên đường phố của Schnura đã gắn kết mọi người lại với nhau khi đám đông trở nên cuồng nhiệt vì âm nhạc đặc sắc.

Không phải các cầu thủ, Andre Schnura mới là ngôi sao sáng nhất nước Đức, lan tỏa tình yêu bóng đá chỉ sau một đêm nhờ năng lượng tuyệt vời. Ngoài ra, kỹ năng saxophone điêu luyện cộng thêm đam mê cháy bóng đá khiến anh được hàng triệu CĐV khắp châu Âu chú ý. Nhiều người còn gửi đơn lên Ban tổ chức, yêu cầu Andre Schnura được biểu diễn trong buổi lễ trước trận chung kết EURO 2024” tờ BILD của Đức viết.

Bất ngờ ‘ngôi sao’ Đức sáng hơn cả… Kroos, Musiala: Thầy giáo saxophone vạn người mê- Ảnh 1.

Màn trình diễn của Andre Schnura làm say mê hàng triệu trái tim CĐV yêu bóng đá tại EURO 2024

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bài hát mà Andre Schnura được CĐV khắp châu Âu yêu cầu trình diễn nhiều nhất nhất là Samba de Janeiro của ban nhạc pop nổi tiếng ở Đức - Bellini. Giai điệu bắt tai của bài hát này được gọi là “Quốc ca không chính thức” của các trận đấu. Ngoài ra, một “bản hit” nổi tiếng khác là Freed from Desire (1996) của Gala cũng hấp dẫn qua chiếc kèn saxophone của Andre Schnura. CĐV có mặt không chỉ say mê thưởng thức mà còn đồng thanh hát theo, tạo nên không khí ấn tượng.

Một CĐV có tên Thomas Reus nói với tờ BILD: “Làm ơn, giải đấu này đừng kết thúc. Hãy để tiếng kèn của Andre Schnura được vang lên mãi”.

Trong khi đó, CĐV Alberto Morena đến từ Tây Ban Nha khen ngợi: “Sự rung cảm anh ấy mang đến thật đáng kinh ngạc và tuyệt vời. Có lẽ anh ta là một huyền thoại sống của saxophone. Sự nhập tâm khi trình diễn của anh ấy thật ấn tượng”.

Nhận được nhiều tình yêu từ CĐV, Andre Schnura bất ngờ: “Tôi hoàn toàn choáng ngợp và vô cùng biết ơn mọi thứ đang diễn ra lúc này. Tôi đang trải qua những tháng thăng trầm trong sự nghiệp. Tôi đã bị đuổi khỏi trường âm nhạc, nơi tôi đã dạy sáu năm vì một quy định mới. Nhưng tôi cũng biết có nhiều người còn khốn khổ hơn tôi”.

Bất ngờ ‘ngôi sao’ Đức sáng hơn cả… Kroos, Musiala: Thầy giáo saxophone vạn người mê- Ảnh 2.

Andre Schnura choáng ngợp trước tình yêu của các CĐV

AFP

Andre Schnura nổi tiếng khắp nước Đức, tài khoản Instagram cứ thế tăng vọt lượng người theo dõi. Tận dụng điều này, Andre Schnura đã thực hiện kế hoạch bán những chiếc kèn saxophone thông qua công ty Stalaxy của anh. Tuy nhiên, mỗi chiếc kèn bán được anh sẽ quyên góp 150 euro (hơn 4 triệu đồng) cho quỹ Toni Kroos Foundation - một dự án do ngôi sao Toni Kroos của đội tuyển Đức đứng đầu.

Andre Schnura chia sẻ: “Cây kèn saxophone màu đen đến từ thương hiệu riêng của tôi, do tôi thành lập cùng với người bạn thân nhất của mình. Mỗi chiếc kèn bán ra, chúng tôi đã quyết định quyên góp 150 euro cho Toni Kroos Foundation. Đây là quỹ nhằm giúp đỡ những trẻ em bị bệnh nặng. Quỹ tài trợ để thực hiện các liệu pháp và phương pháp điều trị, giúp mua các thiết bị phụ trợ, biến ước mơ của trẻ em thành hiện thực. Đôi khi các em sẽ không còn điều kiện thực hiện ước mơ nên tôi muốn san sẻ một phần khó khăn mà các em đang gánh chịu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.