Bé gái bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết, cai máy thở sau 2 tháng: Người cha mừng phát khóc

19/11/2023 10:55 GMT+7

Sau gần 2 tháng điều trị, bé D. may mắn trở về từ tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Gia đình xúc động trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của con và sự tận tâm cứu chữa của các BS, điều dưỡng.

Không ngừng hi vọng

"Như từ cõi chết trở về" là cảm xúc của ông Danh Dệ (43 tuổi, ở H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang), ba bé D.N.T.D (3 tuổi) khi con gái được cứu sống sau gần 2 tháng điều trị. Bé D. là nạn nhân của cuộc tấn công thảm khốc do ong vò vẽ đốt với khoảng 55 vết.

Trước đó, bé D. và bé T. (5 tuổi, em họ của bé D.) chơi ở sân vườn nhà bà ngoại bỗng có tổ ong ở trên cây rơi xuống. Ong vò vẽ bay ra đốt khắp đầu, mặt, mình, tay, chân… cả 3 bà cháu. Ông Dệ đang đi làm và nhận được thông tin từ người nhà liền tức tốc về đưa 3 bà cháu đến BV địa phương.

Sau đó, bà ngoại các bé tiếp tục được điều trị ở BV gần nhà còn hai bé có biểu hiện lơ mơ, khó thở, tay chân lạnh được chuyển lên BV Nhi đồng Thành phố.

Bé gái bị ong đốt khoảng 55 vết cai máy thở: 'Con là người hùng của ba' - Ảnh 1.

Bé D. được điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Nhi đồng TP

BV

Bé T. bị ong đốt 28 vết, tổn thương gan nặng, suy hô hấp được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch… Bé T. cải thiện dần, cai được máy thở, tỉnh táo và tiểu khá. Còn bé D. bị tình trạng rất nặng: lơ mơ, trụy tim mạch, khó thở tím tái, vàng da vàng mắt, tiểu ít, tiểu máu xá xị (tiểu hemoglobine)…

"Khi đưa con chuyển lên BV tuyến trên, vợ chồng tôi vô cùng hoảng loạn. Thời điểm con rơi vào trạng thái nguy kịch, gia đình cảm thấy cơ hội bé được cứu sống rất mong manh", ông Dệ nói.

Niềm vui với gia đình không được trọn vẹn khi sau 12 ngày điều trị, bé T. được xuất viện còn bé D. buộc phải ở lại BV vì tình trạng nặng hơn.

Trong thời gian điều trị, nhờ có sự trấn an của các BS, họ lấy lại tinh thần để đồng hành cùng con. Bé D. được điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc nên vợ chồng không được gặp con thường xuyên. Ở ngoài, họ chỉ còn cách đến những địa điểm tâm linh trong BV thắp nhang cầu nguyện.

Bé gái bị ong đốt khoảng 55 vết cai máy thở: 'Con là người hùng của ba' - Ảnh 2.

Bé D. cai thở máy sau gần 2 tháng điều trị

BVCC

"Thời điểm BS cho người nhà vào thăm con, tim tôi như rớt ra ngoài vì hồi hộp, lo sợ. Cảm giác đó rất kinh hoàng, tôi đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng không dám nói ra với bất kỳ ai. Tôi nắm tay bà xã, nước mắt vợ chồng tôi tự động chảy ra vì sợ một ngày con sẽ không cạnh bên ba mẹ", người cha bộc bạch.

Niềm vui vỡ òa

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sau 2 đợt lọc máu, tình trạng bé D. cải thiện khá hơn, bớt vàng da vàng mắt. Sau đó bé có diễn tiến phức tạp, xuất hiện triệu chứng suy hô hấp nặng, biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ARDS nặng, suy tuần hoàn - sốc, phản ứng viêm tăng cao.

Các bác sĩ quyết định đặt thêm ống đường tĩnh mạch để tăng cường oxy hóa máu qua màng trao đổi oxy để cung cấp đủ oxy cho mô (theo phương thức V-VA ECMO).

Bé gái bị ong đốt khoảng 55 vết cai máy thở: 'Con là người hùng của ba' - Ảnh 3.

Bé D. hồi phục khiến gia đình, đội ngũ BS, điều dưỡng đều phấn khởi

BVCC

Sau gần 2 tháng, bé D. hồi phục dần, cải thiện tri giác tỉnh táo, cải thiện hô hấp, tuần hoàn, cải thiện chức năng gan thận, bé được cai ECMO, máy thở, tiểu khá…

"Con gái dần hồi phục, tôi có cảm giác như chết đi sống lại, niềm vui không có từ gì diễn tả được. Ngày con gái nhận ra ba, tôi rất sung sướng. Lần này những giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy xuống", ông Dệ trải lòng.

Vợ chồng ông Dệ có hai người con gái (bé lớn 15 tuổi và bé D.). Ông là giáo viên cấp 2, vợ làm nhân viên y tế học đường. Con nằm ở BV, họ buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền chi trả viện phí. Trong lúc khó khăn nhất, họ cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh. Con vượt qua cơn nguy kịch, họ thầm cảm ơn tất cả. Hiện bà ngoại bé cũng đã hồi phục và lên BV thăm cháu.

Bé gái bị ong đốt khoảng 55 vết cai máy thở: 'Con là người hùng của ba' - Ảnh 4.

Vợ chồng ông Dệ có hai con gái

NVCC

"Tôi có cảm giác giống như vừa trúng một tờ vé số đặc biệt khi con ở lại với ba mẹ. Con chỉ mới 3 tuổi nhưng có nghị lực phi thường, trong lòng tôi con chính là người hùng", người ba cho hay và mong tất cả phụ huynh có con không may phải nằm điều trị ở BV hãy tin tưởng vào BS, giữ bình tĩnh, sức khỏe để lo cho con.

"Việc bé D. được hồi phục như một phép màu với gia đình và món quà tinh thần tuyệt vời với đội ngũ BS điều trị và điều dưỡng", BS Tiến bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.