Khoảng 23 giờ ngày 12.9, anh Huỳnh Hữu Hoài (ở thành phố Đồng Nai) chạy ô tô lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành theo hướng ra quốc lộ 51. Khi đến gần giao lộ (vòng xoay Phước Thái), anh phát hiện một bé trai (khoảng 3 - 5 tuổi) chạy lon ton một bên cao tốc, trên vai mang cặp.

Bé trai chạy lon ton trên cao tốc Bến Lức - Long Thành
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Thấy vậy, anh vội dừng xe và hỏi thăm tình hình. Lúc này, bé trai vừa mếu máo khóc vừa nói: "Ba con bỏ con rồi". Anh tiếp tục hỏi lại: "Rồi ba mẹ con đâu?", bé trai vẫn câu trả lời cũ: "Ba con bỏ con rồi", vừa nói vừa khóc.
Nhận thấy bé trai một mình trên cao tốc giữa đêm khuya như vậy quá nguy hiểm, anh Hoài đã nói chuyện với bé là sẽ đưa đến công an tìm cha mẹ. Cháu bé đồng ý. Để tránh bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ em, anh Hoài đã quay lại quá trình tiếp cận và đưa bé đến cơ quan công an.
Sau khi bàn giao bé trai cho Công an xã Phước Thái, anh đăng các clip lên mạng với mong muốn người nhà của bé biết được.
Theo anh Hoài, đến khoảng 0 giờ ngày 13.9, công an thông báo cho anh biết là người nhà đã biết được thông tin và lên đón bé về.
Anh Hoài cho biết, sau đó một người nhận là cha của cháu bé nhắn tin cảm ơn anh đồng thời kể rằng do đi làm đêm nên gửi bé ở nhà người dì gần đường cao tốc. Bé ngủ giật mình dậy không thấy cha nên chạy về nhà tìm.
Trên trang Facebook cá nhân, anh Hoài đã cập nhật mọi diễn biến và mong cư dân mạng không trách cha mẹ cháu bé.
Bình luận (0)