Bé trai 13 tuổi nhớ mẹ, một mình đi bộ hơn 100 km suốt 6 ngày để tìm

Huy Đạt
Huy Đạt
Giữa lúc mưa lớn, nguy cơ sạt lở, lũ quét, Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) phát hiện bé trai 13 tuổi đi bộ một mình. Em đã rời nhà ở Quảng Ngãi từ 6 ngày trước, vượt hơn 100 km vì nhớ mẹ đi làm xa.

Sáng 13.9, đại diện lãnh đạo Công an xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) cho biết trong thời điểm có mưa lớn vào đêm qua, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét ở miền núi, công an xã phát hiện bé trai đi bộ một mình và khẩn trương xác minh, tìm người thân. 

Giữa mưa lớn, bé trai 13 tuổi nhớ mẹ nên đi tìm và cuộc gặp xúc động- Ảnh 1.

Cháu A Quốc ăn cơm cùng cán bộ Công an xã Phước Năng trong lúc chờ lực lượng xác minh, tìm người thân

ẢNH: CTV

Cụ thể, tối 12.9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực thôn Ka Tôi (xã Phước Năng), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình.

Qua hỏi thăm, lực lượng Công an xã Phước Năng được biết A Quốc đang đi tìm mẹ là Y Hành (34 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh). 

A Quốc sau đó được đưa về trụ sở công an xã để bảo đảm an toàn, chăm sóc, cùng ăn cơm tối với cán bộ chiến sĩ. Đồng thời các lực lượng khẩn trương xác minh thông tin gia đình.

Trong điều kiện mưa lớn, địa hình miền núi hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng khẩn trương liên hệ, xác minh từ những thông tin cháu cung cấp để tìm người thân.

Đến tối cùng ngày (12.9), gia đình A Quốc đã đến Công an xã Phước Năng nhận lại cháu. Cuộc gặp diễn ra trong niềm vui và xúc động của gia đình cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc cháu.

Sau khi đón cháu về, gia đình cháu A Quốc đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Phước Năng vì đã tận tình phát hiện, chăm sóc và hỗ trợ cháu gặp lại người thân.

Giữa mưa lớn, bé trai 13 tuổi nhớ mẹ nên đi tìm và cuộc gặp xúc động- Ảnh 2.

A Quốc gặp lại người thân tại Công an xã Phước Năng tối 12.9

ẢNH: CTV

Trong thư cảm ơn, chị ruột của A Quốc là Y Kiêm cho biết do nhớ mẹ đi làm xa và biết mẹ đi làm ở xã Phước Năng, A Quốc đã âm thầm rời khỏi nhà từ ngày 7.9, một mình đi bộ đường xa hơn 100 km trong 6 ngày mới đến địa bàn xã Phước Năng để tìm mẹ. Trong 6 ngày qua, gia đình cố gắng tìm kiếm nhưng mất liên lạc với A Quốc.

"Công an xã Phước Năng hết sức trách nhiệm, nhiệt tình đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo và an ủi để cháu bớt hoảng sợ", chị ruột A Quốc viết.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.