Cái kết có hậu cho bé trai 8 tuổi trèo cây thoát lũ dữ Nepal

Bé Zoyal Ghale (8 tuổi) đã chạy vào rừng, trèo lên cây thoát thân khi dòng lũ dữ hung hãn ập đến vào hôm 26.8, và hai hôm sau (28.8), cậu bé đoàn tụ với mẹ tại một bệnh viện ở Kathmandu.
Mother reunited with 8-year-old who climbed trees to survive Nepal floods - Ảnh 1.

Bé Zoyal Ghale (8 tuổi) đoàn tụ với mẹ tại bệnh viện ở Kathmandu (Nepal) hôm 28.8

ảnh: reuters

Khi lũ ập đến, bé Ghale đã đến trường đi học ở huyện Rasuwa như mọi ngày. Cậu bé đã nhanh trí chạy vào rừng và trèo lên cây, theo Reuters hôm 29.8.

Vào thời điểm được tìm thấy, cậu bé bị gãy chân và có nhiều vết thương trên mặt. Trực thăng cấp cứu đã chở bé trai trong tình trạng không có người thân từ huyện Rasuwa đến bệnh viện ở Kathmandu để điều trị.

Trong khi đó, người mẹ tên Matti Maya Tamang (28 tuổi) tất tả tìm kiếm tung tích 2 con trai. Bà đi từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác. "Đến điểm thứ tư, tên các con tôi cũng không có trong danh sách và chúng cũng không ở đó", bà Tamang nói với Reuters, và lúc đó bà buộc phải chấp nhận có lẽ đã mất cả hai con.

Theo số liệu của Cơ quan Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), ít nhất 17.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading, ở phía bắc thủ đô Kathmandu. UNICEF cho biết đang phối hợp với chính phủ Nepal để xác định, đăng ký và tổ chức đoàn tụ những trẻ em bị tách khỏi gia đình.

Cuộc điện thoại dẫn mẹ đến tìm con

Vào ngày 27.8, người mẹ có được số điện thoại của nhà báo Sahana Bajracharya (Reuters), người đã gặp bé Ghale vài giờ trước đó tại một bệnh viện nhỏ ở huyện Nuwakot lân cận.

Nhà báo Bajracharya và đội ngũ Reuters đến bệnh viện khi nghe tin có một bé trai được đưa đến đó và giới hữu trách chưa biết gia đình em ở đâu.

Sau khi trò chuyện với bé Ghale trước khi cậu bé được trực thăng đưa đi bệnh viện, nhà báo Bajracharya cho hay cậu bé đồng ý ghi hình với hy vọng có thể tìm thấy gia đình mình.

Khi nghe tin con trai còn sống và được đưa đến Kathmandu, bà Tamang không thể tin nổi vào tai mình.

Vào thời điểm đó, bà Tamang cũng đã tìm được đứa con trai nhỏ.

"Sau khi tìm thấy con trai lớn, tôi cảm thấy mình như sống lại", bà nói trong nước mắt.

Bà Tamang và gia đình nằm trong số những trường hợp may mắn. Đến nay, ít nhất 580 người được xác nhận đã thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.