Bệnh nhân tưởng đau ngực do mèo cào, không ngờ là do đạn bắn trúng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/10/2021 10:13 GMT+7

Khi ngủ dậy, một người đàn ông Ấn Độ phát hiện ngực bị đau. Anh nghĩ rằng có thể là do mèo cào lên ngực lúc anh đang ngủ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện nguyên nhân cơn đau là do đạn bắn trúng.

Anh Nemi Chand là một thợ điện 35 tuổi, sống ở thị trấn Raniwara, bang Rajasthan (Ấn Độ). Vụ việc xảy ra vào ngày 16.9, khi anh đang ngủ trong phòng trọ với 3 người khác, theo Mirror.
Khi thức dậy, anh Nemi cảm thấy cơn đau ngực kỳ lạ. Anh nghĩ đó có thể là do con mèo mình nuôi đã trèo lên người và vô tình cào phải.
Anh Nemi lờ đi cơn đau đó suốt 7 tiếng cho đến khi một người cùng phòng phát hiện vỏ đạn rỗng bên cạnh giường. Lúc đó, anh Nemi đã nghi ngờ có điều gì bất thường nên đã đến bệnh viện kiểm tra.
Ảnh chụp X-quang cho thấy một viên đạn nhỏ nằm trong ngực anh Nemi. May mắn là viên đạn không làm tổn thương các cơ quan quan trọng ở ngực. Điều kỳ lạ là vết thương cũng không chảy máu quá nhiều.
Các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật lấy viên đạn ra ngoài. Sự việc đã được trình báo cảnh sát thành phố Raniwara. Cảnh sát cho đây là một vụ giết người có chủ đích và vẫn đang điều tra, theo Mirror.
Cách đây không lâu, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Mỹ. Một người đàn ông 50 ở thị trấn Buena Vista, bang Michigan (Mỹ) giật mình thức dậy nửa đêm với một cơn đau nhói ở hông. Cơn đau này gây ra do đạn bắn trúng.
Cảnh sát điều tra và phát hiện có kẻ đã đứng trước nhà và bắn vào trong. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được nghi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.