Bếp cơm nghĩa tình ở Gò Công

04/06/2024 13:44 GMT+7

Suốt 10 năm qua, anh Võ Hồng Hải (31 tuổi, ngụ TP.Gò Công, Tiền Giang) luôn duy trì công việc nấu cơm chay từ thiện và vận động giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

TỪ BẾP CƠM NGHĨA TÌNH…

Anh Võ Hồng Hải kể, sau 8 năm ly hương mưu sinh ở TP.HCM, năm 2014, anh trở về quê lập nghiệp bằng công việc kinh doanh đồ ăn, thức uống. Tại đây, chứng kiến nhiều lao động nghèo vất vả mưu sinh ngoài đường, anh quyết định mở "Bếp cơm nghĩa tình TX.Gò Công" (nay là TP.Gò Công). Tiếng lành đồn xa, từ 6 thành viên ban đầu, đến nay bếp cơm nghĩa tình có 30 thành viên tham gia nấu và phát cơm chay miễn phí cho người vô gia cư, bán vé số, người có thu nhập thấp trên địa bàn.

Bếp cơm nghĩa tình ở Gò Công- Ảnh 1.

Anh Võ Hồng Hải (phải) đến tận nhà người cao tuổi để trao suất ăn kèm nhu yếu phẩm

DUY TÂN

Đều đặn chủ nhật hằng tuần, bếp ăn luôn có hơn 300 suất cơm san sẻ yêu thương cùng người nghèo. Riêng những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì được anh Hải hỗ trợ thêm gạo và nhu yếu phẩm. Để kịp phục vụ bà con, từ 3 giờ, nhóm anh Hải đã tập hợp nấu cơm và làm món ăn chay. Ngoài địa điểm cố định, các thành viên trong nhóm còn đến những tuyến đường có nhiều người lao động nghèo để trao từng phần cơm kèm theo chai nước suối.

Bếp cơm nghĩa tình ở Gò Công- Ảnh 2.

Mỗi ngày, nhóm tình nguyện của anh Hải hỗ trợ 2 - 3 chuyến xe bồn tiếp nước cho bà con

DUY TÂN

Chi phí cho mỗi lần nấu cơm khoảng 2 triệu đồng, do anh Hải bỏ tiền túi và vận động nhà hảo tâm cùng bà con lối xóm đóng góp thêm. "Để bếp luôn đỏ lửa, phải kể đến công sức bà con vì đã đóng góp kinh phí cùng với gạo và rau củ, trứng, thịt, cá… Thông tin thực hiện các bữa ăn đều được đăng tải đầy đủ lên mạng xã hội, cũng như mức đóng góp của các nhà hảo tâm, nên bếp cơm nghĩa tình nhận được sự tin tưởng của mọi người", anh Hải nói.

Bếp cơm nghĩa tình ở Gò Công- Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện của anh Hải nấu những phần cơm chay tặng người khó khăn

DUY TÂN

Đi xe đạp từ nhà đến điểm phát cơm hơn 4 km, bà Nguyễn Thị Tám (60 tuổi, ngụ TP.Gò Công) bày tỏ: "Tôi sống một mình, mỗi ngày lãnh vài chục tờ vé số bán để kiếm sống qua ngày. Chủ nhật nào tôi cũng đến điểm phát cơm chay của anh Hải xin về ăn. Những suất cơm miễn phí như vậy rất có ý nghĩa với người nghèo như tôi".

…ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN KHÁC

Ngoài việc tổ chức bếp cơm nghĩa tình, anh Hải còn là cầu nối giữa nhà hảo tâm và bệnh nhân nghèo. Mỗi tháng, anh đăng tin kêu gọi giúp đỡ 2 - 3 trường hợp người bệnh nghèo cần tiền điều trị. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh đều tổ chức chương trình "Tết yêu thương", phát hơn 200 phần quà cho người nghèo địa phương.

Bếp cơm nghĩa tình ở Gò Công- Ảnh 4.

Anh Hải tình nguyện hỗ trợ nước ngọt cho người dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn

DUY TÂN

Năm 2020, khi các tỉnh ven biển miền Tây chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ hạn hán, xâm nhập mặn, anh Hải đứng ra kêu gọi các thành viên trong nhóm cùng người thân, bạn bè góp của, công sức cùng thuê xe chở nước ngọt về hỗ trợ bà con. Năm nay, hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nên bà con các vùng chịu ảnh hưởng phải chắt chiu từng lít nước ngọt. Anh Hải lại tiếp tục vận động nguồn nước hỗ trợ xuyên suốt một tháng qua, với hàng chục chuyến xe tiếp nước, mỗi ngày hỗ trợ từ 80 - 120 m³ nước. "Chúng tôi hỗ trợ nước cho người dân H.Gò Công Đông (Tiền Giang). Tùy khu vực thiếu nhiều hay ít, mỗi ngày đều có 2 - 3 chuyến xe bồn tiếp nước, mỗi xe khoảng 40 m³", anh Hải cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.