Bị côn trùng chích mấy tuần không lành, đi khám phát hiện mắc ung thư máu

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/01/2023 10:42 GMT+7

Anh Joe Beckwith bị một con côn trùng lạ chích vào da. Vết đốt không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua vài tuần, nó vẫn không lành. Trên thực tế, tình trạng không lành này là biểu hiện của căn bệnh ung thư máu mà người đàn ông đang mắc.

Anh Joe Beckwith (34 tuổi) sống ở hạt West Yorkshire (Anh). Vào tháng 10.2022, ông bị một con côn trùng đốt. Điều kỳ lạ là dù nhiều ngày đã trôi qua nhưng vết đốt vẫn không lành.

Anh Joe Beckwith mắc bệnh máu trắng, khiến các tế bào bạch cầu phát triển bất thường

SHUTTERSTOCK

Em gái của anh là cô Leanne Beckwith đã giục anh trai đi kiểm tra. Khi gọi đến số điện thoại tư vấn sức khỏe và kể tình trạng của mình, anh Joe được yêu cầu phải đến bệnh viện khám ngay lập tức.

Vết thương nhỏ trên da nhưng không lành lại báo hiệu một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau khi thực hiện hàng loạt kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán anh Joe đã bị bệnh máu trắng. Thông báo này đã khiến anh Joe bị sốc nặng, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Bệnh máu trắng là một loại ung thư máu. Đối với người bình thường, tế bào bạch cầu có tác dụng tiêu diệt các tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể. Nhưng với bệnh nhân bị bệnh máu trắng, các tế bào bạch cầu của họ phát triển bất thường. Hệ quả là khiến hệ miễn dịch suy yếu. Cơ thể sẽ dễ bị viêm nhiễm hơn.

Thế giới của chúng tôi như sụp đổ. Điều đó thật kinh khủng, tôi không muốn nó xảy ra với bất kỳ ai”, cô Leanne chia sẻ.

Nếu không đến bệnh viện kiểm tra do vết đốt côn trùng thì anh Joe sẽ không biết mình bị ung thư máu. Anh không có bất kỳ triệu chứng nào đáng kể ngoài việc thường xuyên đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm. Tình trạng đổ mồ hôi này thường không được chú ý và dễ bị bỏ qua.

Anh Joe đã ly hôn và có 3 con. Vì nhập viện điều trị ung thư nên anh đã không thể về đón Giáng sinh với các con. Hệ miễn dịch của anh đã rất yếu.

Hiện tại, anh Joe vẫn đang tiếp tục hóa trị tại bệnh viện St James's Hospital ở thành phố Dublin của Ireland. May mắn là quá trình điều trị của anh đã hiệu quả và giúp bệnh thuyên giảm. Tuy nhiên, để phục hồi thì anh Joe vẫn còn một chặng đường dài.

Hiện tại, anh đang được truyền máu và tiểu cầu mỗi ngày. Hàm lượng tiểu cầu trong máu anh cần phải tăng lên mới có thể bắt đầu đợt hóa trị tiếp theo.

Gia đình đã lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe. Họ hy vọng sẽ quyên góp đủ tiền để trang trải chi phí điều trị cho anh Joe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.