Bi hài: CĐV trả hàng trăm euro mua vé vào sân nhưng chỉ được ngắm thứ ‘đáng ghét’

Văn Trình
Văn Trình
22/06/2024 17:34 GMT+7

Sau trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan và Áo (tối 21.6), một hình ảnh bi hài khi xem trực tiếp trận đấu của CĐV Ba Lan nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tờ Marca, CĐV Ba Lan đã phải trả hàng trăm euro để sở hữu vé vào sân xem trận đấu giữa đội tuyển Áo và Ba Lan. Màn đụng độ này diễn ra trên sân Olympic Berlin với sức chứa 75.000 CĐV nhưng đã không còn một chỗ trống.

Tuy nhiên, ở góc khán đài D của sân Olympic Berlin lại xuất hiện những CĐV đặc biệt. Điểm nhấn ở đây đến từ việc họ phải xem trận đấu khi phía trước có một cây cột rất to. Ở vị trí này, các CĐV Ba Lan chỉ được xem những pha bóng ở 2 biên còn phần trung tâm gần như khuất hoàn toàn. Đáng nói hơn, ở vị trí gần cột nhất, CĐV ngồi hàng ghế này phải nhìn cây cột suốt cả trận.

Bi hài: CĐV trả hàng trăm euro mua vé vào sân nhưng chỉ được ngắm thứ ‘đáng ghét’- Ảnh 1.

Phía trước anh chàng CĐV Ba Lan là cây cột to đùng

IGNV

Hình ảnh bi hài nhanh chóng được CĐV Ba Lan đăng tải và nhận về hàng triệu lượt tương tác. Tờ Marca mô tả: “Tên anh ấy là Daniel, một CĐV trẻ tuổi phải tiết kiệm tiền, dành hàng trăm euro để vào xem trận đấu ở Olympic Berlin. Thưởng thức trận đấu theo cách như vậy chắc chắn khiến anh chàng này rất bức xúc. Vào sân chỉ để xem cây cột và nghe tiếng gào thét xung quanh, rõ ràng rất khó chịu. Daniel cố gắng nhảy nhưng làm sao có thể quan sát thêm được gì”.

Trong khi đó, tờ The Guardian của Anh lại chỉ trích việc bố trí các chỗ ngồi quá thiếu hợp lý của Ban tổ chức. “Ở một giải đấu tầm cỡ như EURO 2024, hành động của Ban tổ chức là không thể chấp nhận được. CĐV khắp các nước châu Âu bỏ nhiều tiền đến xem bóng đá nhưng họ lại không nhận được trải nghiệm tốt nhất. Không chỉ anh chàng này bị khuất tầm nhìn, cây cột quá to khiến những người ngồi trước và sau - thẳng hàng với anh ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ khi chọn vé, anh chàng này không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bỏ nhiều tiền vào sân chỉ để xem cột, chắc chắn ai cũng sẽ bức xúc”.

Ngay sau đó, CĐV có tên Daniel cũng nói thêm: "160 euro cho nơi này, tôi thật sự tức giận. Tôi thà lấy tiền đi ăn uống hay dạo chơi nơi khác còn vui hơn là việc có trải nghiệm như thế này. Đây là trải nghiệm nhớ đời và thật khó để tôi quay lại nơi này. Ban tổ chức sau đó cũng không nói gì với tôi về việc này. Thật xấu hổ”.

Bi hài: CĐV trả hàng trăm euro mua vé vào sân nhưng chỉ được ngắm thứ ‘đáng ghét’- Ảnh 2.

Đội tuyển Ba Lan (áo trắng) rời EURO 2024 sớm nhất

REUTERS

Bi hài: CĐV trả hàng trăm euro mua vé vào sân nhưng chỉ được ngắm thứ ‘đáng ghét’- Ảnh 3.

Các cầu thủ Ba Lan buồn bã sau trận

REUTERS

Bi hài: CĐV trả hàng trăm euro mua vé vào sân nhưng chỉ được ngắm thứ ‘đáng ghét’- Ảnh 4.

CĐV cũng có trải nghiệm khó quên

REUTERS

Nhưng việc khuất tầm nhìn, không xem được trọn vẹn những khoảnh khắc trên sân có lẽ khiến Daniel “may mắn”. Ở trận đấu này, đội tuyển mà anh chàng cổ vũ là Ba Lan thất thủ 1-3 trước đội tuyển Áo. Không chỉ thua trận thứ 2 liên tiếp tại EURO 2024, đội tuyển Ba Lan còn trở thành đội đầu tiên bị loại ở giải đấu dù vẫn còn một trận chưa đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.