Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tiền hỗ trợ học trò nghèo hiếu học

14/06/2024 07:29 GMT+7

Sau trận bóng đá giao hữu, tổng số tiền quyên góp được 83 triệu đồng đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng học trò nghèo hiếu học Hồ Huỳnh Nhi.

Chiều 13.6, hướng đến chào mừng 99 năm ngày Báo chí cách mạng VN 21.6, diễn ra trận bóng đá giao hữu đặc biệt giữa đội bóng Cán bộ - Công chức TP.HCM và đội Hội Nhà báo TP.HCM (gồm lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí…), đồng thời gây quỹ hỗ trợ học trò Hồ Huỳnh Nhi (lớp 12 Trường THPT Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM), nhân vật trong bài viết Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa đăng trên Báo Thanh Niên ngày 30.5 trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2024. Sau trận bóng đá giao hữu, tổng số tiền quyên góp được 83 triệu đồng đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng học trò nghèo hiếu học Hồ Huỳnh Nhi.

Hỏi thăm và động viên Nhi sau khi trao số tiền hỗ trợ, Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc cô học trò nhỏ sẽ luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và khẳng định: "Cuộc đời này luôn có những khó khăn, nhưng sẽ không ai bị bỏ lại ở phía sau. Chúc cháu vượt qua được mọi khó khăn", đồng thời dặn dò Nhi giữ liên lạc thường xuyên với Báo Thanh Niên để có những kết nối và hỗ trợ kịp thời.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tiền hỗ trợ học trò nghèo hiếu học- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đại diện 2 đội bóng đá trao số tiền hỗ trợ em Hồ Huỳnh Nhi

NHẬT THỊNH

Nhận được những hỗ trợ ngày hôm nay cộng với quá nhiều tình cảm của bạn đọc khắp mọi vùng miền đã dành cho mình, cũng như lắng nghe những lời động viên của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Hồ Huỳnh Nhi xúc động bày tỏ: "Thật sự em rất vui và hạnh phúc. Em càng có thêm động lực để thi thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Có thể được đi học tiếp là niềm hạnh phúc rất lớn của em. Sau này em mong cũng có thể giúp đỡ được cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống như em, để các bạn cũng được đến trường thực hiện ước mơ của mình".

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tiền hỗ trợ học trò nghèo hiếu học- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã hỏi thăm, động viên Nhi và người ông cưu mang em

NHẬT THỊNH

Tham gia trận đá bóng gây quỹ hôm nay, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, chia sẻ: "Trận đấu giao hữu bóng đá hôm nay hết sức ý nghĩa khi nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng VN, và hơn nữa là trận đấu để quyên góp giúp học sinh Hồ Huỳnh Nhi - nhân vật có hoàn cảnh rất khó khăn, mà Báo Thanh Niên nêu trong bài viết Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa. Điều đó nói lên rằng trong các hoạt động, cán bộ, nhân viên, Đảng bộ và chính quyền TP.HCM, cũng như các nhà báo đều nghĩ đến việc cống hiến, phụng sự cho nhân dân, xã hội và hướng tới làm sao để những mảnh đời khó khăn được san sẻ, được đùm bọc, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống".

Trước đó, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến thăm Hồ Huỳnh Nhi và gia đình cưu mang em tại thị trấn Cần Thạnh (H.Cần Giờ). Đoàn trao tặng số tiền 70 triệu đồng để sửa chữa căn nhà tình thương đã xuống cấp của gia đình, đồng thời tặng Hồ Huỳnh Nhi và bạn học cùng lớp (cháu ngoại của gia đình cưu mang Nhi) mỗi em 20 triệu đồng.

Trong thời gian sắp tới, Báo Thanh Niên cũng sẽ tổ chức trao số tiền bạn đọc đóng góp hỗ trợ em Hồ Huỳnh Nhi thông qua Báo Thanh Niên.

Ngày 30.5, Báo Thanh Niên đăng bài viết về Hồ Huỳnh Nhi, nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le. Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, ba mất vì bạo bệnh, không nhà cửa, không nơi nương tựa, cô học trò nhỏ được ông bà ngoại của bạn đưa về cưu mang. Nhưng những người cưu mang Nhi đến cái ăn hằng ngày cũng thiếu trước hụt sau, tuổi già sức yếu thêm bệnh tật hành hạ vì không có tiền chữa trị, họ chỉ biết bám víu lấy nhau mà san sẻ sống qua ngày. 18 tuổi, nuôi ước mơ vào giảng đường đại học nhưng ngoài ý chí và nghị lực, Nhi không có gì trong tay, em như cánh chim non bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.