Bích Thùy mờ nhạt, Thái Nguyên T&T hòa may mắn CLB TP.HCM I

Văn Trình
Văn Trình
12/07/2024 22:54 GMT+7

Tối 12.7, trận đấu tâm điểm vòng 10 giải nữ vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Thái Sơn Bắc 2024 giữa CLB TP.HCM I và Thái Nguyên T&T đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại.

Trên bảng xếp hạng VĐQG lúc này, CLB TP.HCM I đang là đội dẫn đầu trong khi CLB Thái Nguyên T&T đang xếp vị trí thứ 2. Chính vì thế, hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất với mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng. Đáng chú ý, Bích Thùy và Kim Thanh được HLV Đoàn Việt Triều xếp đá chính, đối đầu đội bóng cũ - CLB TP.HCM I.

Bích Thùy mờ nhạt, Thái Nguyên T&T hòa may mắn CLB TP.HCM I- Ảnh 1.

Thái Nguyên T&T (áo đỏ) quyết tâm giành chiến thắng để bám đuổi CLB TP.HCM I

VFF

Đúng như dự đoán, CLB TP.HCM I tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn lên bóng tốc độ ở hai biên và mang đến nhiều sức ép cho khung thành của Kim Thanh. Tuy nhiên, hàng thủ của CLB Thái Nguyên T&T được tổ chức tốt, ngăn chặn hầu hết những quả tạt của đối thủ.

Giữa thế trận bế tắc, bàn mở tỷ số bất ngờ đến với CLB TP.HCM I ở phút 25. Xuất phát từ quả phạt góc, Thu Thảo tạt bóng đi với quỹ đạo khó chịu, làm ngỡ ngàng hàng thủ của CLB Thái Nguyên T&T. Thủ thành Kim Thanh cũng bất ngờ với tình huống này và bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Nhận bàn thua nhưng CLB Thái Nguyên T&T vẫn phải lùi sâu để phòng ngự. Trong khi đó, Bích Thùy được chờ đợi nhưng chơi mờ nhạt. Suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Đoàn Việt Triều không có bất kỳ cú đá nguy hiểm nào.

Bích Thùy mờ nhạt, Thái Nguyên T&T hòa may mắn CLB TP.HCM I- Ảnh 2.

Bích Thùy (áo đỏ) bị kèm chặt và không có nhiều cơ hội

VFF

Sang hiệp 2, CLB Thái Nguyên T&T thực hiện nhiều sự thay đổi ở mặt trận tấn công. Bích Thùy bắt đầu được chơi rộng nhưng hàng công đội bóng “vùng chè” vẫn bế tắc. Bên kia chiến tuyến, nếu chắt chiu tốt những cơ hội phản công, CLB TP.HCM I đã có thể tìm được bàn thắng thứ 2.

Những phút cuối, thể lực CLB Thái Nguyên T&T bắt đầu giảm sút. Những mảng miếng tấn công của Bích Thùy cùng các đồng đội không còn được duy trì như trước. Tuy nhiên, lúc mọi người đều nghĩ trận đấu khép lại với chiến thắng cho CLB TP.HCM I thì Thái Nguyên T&T bất ngờ gỡ hòa. Trong một pha bóng tưởng chừng như không có gì ở phút 89, hàng thủ CLB TP.HCM I mắc sai lầm, phá hụt bóng. Tận dụng thời cơ, Lê Hoài Lương thoát xuống và tung 2 cú sút liên tiếp, mang về 1 điểm quý giá cho CLB Thái Nguyên T&T.

Bích Thùy mờ nhạt, Thái Nguyên T&T hòa may mắn CLB TP.HCM I- Ảnh 3.

CLB Thái Nguyên T&T có bàn gỡ hòa may mắn

VFF

Hòa 1-1 với CLB Thái Nguyên T&T, TP.HCM I vẫn giữ ngôi đầu với 26 điểm. Đội bóng của HLV Kim Chi vẫn bảo toàn thành tích bất bại từ đầu giải. Trong khi đó, CLB Thái Nguyên T&T có 21 điểm, đứng thứ 2. Tuy nhiên, Bích Thùy cùng các đồng đội có nguy cơ đánh mất vị trí này nếu CLB Hà Nội giành chiến thắng trước CLB Phong Phú Hà Nam ở trận đấu vào chiều mai (13.7).

Trong cặp đấu diễn ra cùng giờ, CLB Sơn La đã thất thủ 0-1 trước CLB TP.HCM II. Như Ý là cầu thủ mang về niềm vui cho CLB TP.HCM II với bàn thắng ở phút 36. Thời gian lại của trận đấu, CLB Sơn La dù nỗ lực tấn công nhưng không một lần xuyên thủng lưới đối thủ.

Bích Thùy mờ nhạt, Thái Nguyên T&T hòa may mắn CLB TP.HCM I- Ảnh 4.

CLB TP.HCM II giành chiến thắng thứ 2 tại giải VĐQG

VFF

Chiến thắng tối thiểu trước CLB Sơn La giúp TP.HCM II có 6 điểm, đứng vị trí thứ 6. Trong khi đó, CLB Sơn La vẫn đứng áp chót với chỉ 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.