Biển Đà Nẵng không còn cảnh 'chen chân' vào dịp lễ 30.4 - 1.5

Huy Đạt
Huy Đạt
02/05/2020 10:18 GMT+7

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, biển Đà Nẵng không đông đúc du khách và không còn cảnh chen chân trong dịp lễ 30.4 – 1.5 như những năm trước.

Hết cách ly xã hội, dịp lễ 30.4 - 1.5 biển Đà Nẵng đông đúc trở lại nhưng lượng du khách vẫn không bằng trước khi có dịch khiến người dân nơi đây cảm thấy thiếu vắng.
Chiều 1.5, bãi biển Mỹ Khê (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh) không có cảnh chen chân nhau như những dịp lễ 30.4 -1.5 các năm trước đây.
Theo người dân và du khách, đây là lần đầu tiên họ tắm biển Đà Nẵng trong dịp lễ 30.4-1.5 vắng lặng như thế này.

Người dân đi tắm biển Đà Nẵng dịp lễ 30.4  -1.5 

ẢNH: HUY ĐẠT

Người ngoại quốc sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng đưa gia đình đi tắm biển

ẢNH: HUY ĐẠT

Người trẻ thoả thích vui đùa trên bãi biển sau thời gian thực hiện cách ly xã hội

ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Nguyễn Thanh Bính (41 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết sau khi hết cách ly xã hội, anh cùng vợ con chạy xe ô tô từ TP.HCM về quê nhà H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để vui chơi dịp lễ 30.4 – 1.5. Hai ngày liên tục (30.4 và 1.5) anh đều chở các con đi tắm biển.
Theo anh Bính mặc dù đường phố cũng như bãi biển không đông đúc, vui nhộn như trước vì vắng bóng khách du lịch, nhưng anh cảm nhận biển Đà Nẵng đẹp bình lặng.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ 30.4 – 1.5 và tết thì tôi đưa cả gia đình về thăm ba mẹ ở quê và để tắm biển Đà Nẵng. Năm nay hết cách ly xã hội vừa kịp thời gian để gia đình tôi về quê. Biển Đà Nẵng những ngày này đẹp lạ lùng”, anh Bính nói.

Khác với dịp lễ 30.4 - 1.5 mọi năm trước, bãi giữ xe tại biển Đà Nẵng rộng rãi hơn

ẢNH: HUY ĐẠT

Với những người con xa xứ, đây là dịp lễ mà biển Đà Nẵng trở nên đẹp bình lặng vì... vắng khách

ẢNH: HUY ĐẠT

Những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi tắm biển, vui chơi trước khi quay lại trường học vào ngày 4.5

ẢNH: HUY ĐẠT

Biển Đà Nẵng vốn là nơi tập trung đông đúc dịp lễ nhưng nay trở nên thưa vắng

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Đinh Khới (63 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, TP.Đà Nẵng) cho biết, khi hết cách ly xã hội, ông cùng các cháu thường xuyên đi tắm biển, thả diều. “Ngày 2 lần, tôi chở các cháu ra biển tắm biển, thả diều… để qua tuần sau, ngày 4.5 là bọn nhỏ quay lại trường học rồi”, ồng Khởi nói.
Chị Trần Thị Thanh Huệ (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) lại cảm thấy biển vắng du khách khiến không khí trở nên trầm lặng, người dân đi tắm biển tuy thoả mái hơn nhưng cảm giác thiếu vắng.
“Vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, biển Đà Nẵng không có các lễ hội biển như những năm trước, vắng bóng du khách đó là điều khiến biển trở nên lạ nhưng vẻ đẹp đã không được trọn vẹn”, chị Huệ nói.

Thời tiết Đà Nẵng nắng đẹp trong những ngày nghỉ lễ 30.4 -1.5

ẢNH: HUY ĐẠT

Người dân địa phương đi tắm biển, thả diều

ẢNH: HUY ĐẠT

Bãi biển đẹp bình lặng

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước đó vào khuya 22.4, UBND TP.Đà Nẵng có công văn cho phép hoạt động tắm biển trở lại sau 22 ngày "đóng cửa"

ẢNH: HUY ĐẠT

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.