Vòng 2 V-League 2022: Không còn đường lùi

01/03/2022 08:48 GMT+7

V-League 2022 khởi tranh chứng kiến thất bại của Bình Định và Bình Dương trên sân nhà. Liệu vòng 2 vào chiều nay, 2 đội bóng này trong thế không còn đường lùi có vùng lên để có điểm?

Khó cho Bình Định

Sau trận thua Viettel mà một trong những nguyên nhân chính là thiếu hụt lực lượng vì Covid-19, CLB Bình Định đã có đủ đội hình mạnh nhất để đấu với SLNA tại sân Vinh. Họ được kỳ vọng lớn, nhưng lối chơi vẫn chưa bật lên được. Lý do chính mà nhiều người nhắc đến chính là có nhiều ngôi sao chưa chắc đã thành một đội bóng mạnh. Chuyện mua sắm rầm rộ của đội bóng đất võ để tranh giành thành tích, danh hiệu thì cũng rất bình thường trong bóng đá, nhưng làm sao biến họ thành một tập thể mạnh thì HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn còn loay hoay từ Cúp Hoàng đế Quang Trung cho đến khi V-League khởi tranh.

Bình Định thua trên sân nhà

Ngọc Linh

Ở trận đấu với Viettel, điểm yếu lớn nhất của Bình Định chính là chất lượng đội hình không có sự gắn kết mạnh mẽ như Hoàng Đức và đồng đội. Họ không có người dẫn dắt lối chơi khi cả Lý Công Hoàng Anh lẫn Mạc Hồng Quân đều chơi chưa tốt như kỳ vọng, 2 tiền vệ còn lại là Văn Trung và Xuân Nam chỉ là những cái bóng mờ. Chính tuyến giữa chưa hay khiến cho áp lực liên tục dồn về hàng thủ mà cả Tiến Duy lẫn Adriano Schmidt đều chơi rất lóng ngóng. Bàn thua đầu là thiếu sự chỉ huy bọc lót khi đối thủ đá phạt, còn bàn thua thứ 2 là do Tiến Duy chuyền hỏng thành cơ hội phản công và Geovane kết liễu đội bóng đất võ.

Phân tích như vậy để thấy Bình Định vẫn còn tồn tại những bất ổn và lần này đội bóng đất võ phải đương đầu với thử thách rất lớn bởi chủ nhà SLNA mùa này rất mạnh. Dù chưa có sự góp mặt của Trọng Hoàng vì chấn thương nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng lấy trọn 3 điểm trên sân của Bình Dương ở vòng 1. Trở về sân nhà, Ngọc Hải và đồng đội sẽ như “hổ mọc thêm cánh”. Tướng trẻ Huy Hoàng mạnh dạn đặt chỉ tiêu thắng trận thứ 2 của mùa giải. Xem ra Bình Định sẽ không còn đường lùi và buộc phải siết lại để đá. Nếu như có 1 điểm ở trận đấu này, đội của HLV Đức Thắng cũng được coi là thành công.

Chờ Tiến Linh "nổ súng"

Cũng ở vòng 1, chuyện hy hữu đã xảy ra khi đội Thanh Hóa có quá nhiều cầu thủ bị Covid-19 nên không đủ người đăng ký và trận đấu với Hà Nội FC đã phải tạm hoãn. Tuy không đá trận đầu tiên nhưng chưa chắc đội Thanh Hóa đã có thể lực tốt hơn đối thủ của mình là CLB Bình Dương vì dù sao vừa khỏi F0 cũng không thể khỏe ngay như bình thường được. Ở phía ngược lại, Bình Dương cũng có bất lợi không nhỏ khi vừa xong trận thua SLNA lại phải tức tốc di chuyển ra Thanh Hóa nên rất hao tổn sức khỏe. Khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc hiện chênh lệch khá cao sẽ gây ra nhiều trở ngại cho các cầu thủ Bình Dương.

Tiến Linh sẽ ghi bàn chiều nay?

Khả Hòa

Do trận Hà Nội và Viettel hoãn vì đội của bầu Hiển có nhiều trường hợp F0 nên vòng 2 chiều nay 1.3 chỉ có 2 trận SLNA - Bình Định (17 giờ) và Thanh Hóa - Bình Dương (17 giờ). 3 cặp đấu còn lại vào ngày 2.3 gồm Đà Nẵng gặp đội TP.HCM, HAGL gặp Hà Tĩnh FC (đều 17 giờ) và đội Hải Phòng gặp Nam Định FC (18 giờ, VTV6 trực tiếp). Đội Sài Gòn được nghỉ lượt này. Báo Thanh Niên sẽ trực tuyến đầy đủ các trận.

Khá âu lo khi tiền đạo Tiến Linh vẫn chưa có được điểm rơi phong độ. Trước đó có thông tin Tiến Linh bị cảm nhẹ nên sức khỏe chưa tốt. Nhưng xem cách chơi ở trận ra quân có thể thấy cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ở vòng loại World Cup cho đội tuyển Việt Nam dường như loay hoay không thoát ra được hàng thủ tổ chức tốt của SLNA. Cả trận anh như bị chìm nghỉm, không chứng tỏ được gì. Thế nên áp lực đặt lên vai Bình Dương và cá nhân Tiến Linh rất lớn khi tình cảnh như đang dựa lưng vào tường. Liệu lần này Quả bóng đồng Việt Nam có phá lưới để lấy lại giá trị của mình trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.