Bộ ảnh gia đình gây sốt vì có một nhân vật đặc biệt

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
15/12/2021 12:35 GMT+7

Thay vì có các thành viên trong gia đình như bình thường, bộ ảnh gia đình của chị Mơ đặc biệt hơn khi nhân vật chính là chú chó tên Gấu mà chị mua về nuôi 3 năm trước và xem như con của mình.

Sau khi TP.Hội An ký cam kết là TP đầu tiên không mua bán, sử dụng thịt chó mèo, cộng đồng mạng yêu thương động vật rất ủng hộ. Do vậy, bộ ảnh của chị Mơ được nhiều cư dân mạng chia sẻ vì sự yêu thương và trân trọng vật nuôi.

Đón về từ thời sinh viên

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bộ ảnh được chị Nguyễn Thị Mơ (25 tuổi) chụp kỷ niệm 3 năm ngày nhận nuôi chú chó. Sau khi đăng tải cùng dòng trạng thái: “có những thiên thần chọn cho mình bộ lông thay vì đôi cánh”, bộ ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi vì “quá dễ thương”. Bên dưới bài viết, cư dân mạng không ngớt để lại lời khen và cảm phục trước tấm lòng yêu thương động vật của đôi bạn trẻ.

Bộ ảnh được chị Mơ ấp ủ thực hiện từ lâu và mất 2 giờ đồng hồ để hoàn thành

NVCC

Kể với Thanh Niên, chị Mơ cho biết khi đang đi dạo trên đường, thấy có người bán 3 chú chó con nên dừng lại mua một chú chó về nuôi vì còn là sinh viên nên không đủ tiền mua cả ba. “Tụi mình thấy mấy bé mới sinh mà để ngoài đường mùa đông vậy tội quá nên muốn đưa về, cho nó một gia đình”, chị nói và chia sẻ thêm Gấu - tên chú chó - đã cùng chị và bạn trai qua nhiều cột mốc trong cuộc đời, từ người bạn cùng nhận nuôi chó đến người yêu, và dự tính về một đám cưới trong tương lai.

Dự định của chị là đưa chú chó theo trong chuyến đi Đà Lạt để chụp hình cưới, nhưng vì dịch Covid-19 nên đành sắp xếp chụp ảnh cưới tại quê để đảm bảo an toàn. “Gấu ngoan, hiểu chuyện, ở cùng bạn mình tại shop (chị Mơ trước đây mở shop sen đá nhưng không thành công nên chuyển qua kinh doanh các mặt hàng gia dụng - PV) có nhiều đồ đạc nhưng từ nhỏ đến giờ bé chưa bao giờ cắn phá đồ của ba má bán. Mà Gấu cũng thân thiện với khách nữa nên nhờ vậy mà tụi mình buôn bán cũng ổn, khách cũng yêu quý bé”, chị nói.

Hãy yêu thương động vật nhiều hơn

Bộ ảnh được chị Mơ chụp tại đồng cỏ hoang ở Cần Thơ, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách toàn TP nên chị đưa Gấu về nhà ở Cần Thơ để chăm sóc. Việc chụp ảnh được chị Mơ lên trước ý tưởng từ phong cách, trang phục đến các kiểu ảnh. Sau đó, ê kíp chụp ảnh gồm 3 người, chụp trong 2 giờ đồng hồ.

Chia sẻ thêm về việc nhận nuôi Gấu, chị Mơ cho biết rất yêu quý động vật và trước đây có nuôi chim nên ao ước nuôi chó. “Có bé rồi, cuộc sống trở nên sinh động và nhiều màu sắc hơn. Mình xem bé như con nên cũng học được cách chăm sóc bé, sự kiên nhẫn khi dạy dỗ bé, sự bao dung và hơn hết là có bé, các thành viên trong gia đình được gắn kết với nhau hơn”, chị tâm sự.

Trong các bình luận dưới bài viết, có ý kiến cho rằng việc chị Mơ chăm sóc và xem Gấu như con không phù hợp vì đó là chó cỏ, không phải chó cảnh. Chia sẻ lại, chị Mơ cho biết với chị chó nào cũng như nhau, chân thành yêu thương thì sẽ được yêu quý lại. “Bé nhà mình cũng dễ chăm sóc, tiêm chủng thì trước đó mình đã làm xong cho bé rồi, còn ăn uống thì bé cũng ăn cơm giống các thành viên trong gia đình, không cần mua thức ăn riêng, cũng không cần đưa đi chăm sóc lông, móng định kỳ nên cũng khá đơn giản”, chị kể lại.

Khi bộ ảnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, chị Mơ không che giấu sự vui mừng và hạnh phúc, đồng thời gửi thông điệp “hãy yêu thương động vật nhiều hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.