'Vượt nắng, thắng mưa' vì ngày tựu trường vùng biên
Một buổi chiều giữa tháng 8 ở xã Tây Giang (thành phố Đà Nẵng), trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Từ những dãy núi phía xa, mây mù kéo về, báo hiệu một cơn mưa rừng. Trên công trường Trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang, nhịp thi công vẫn không ngừng nghỉ. Công nhân và bộ đội miệt mài với phần việc của mình, tranh thủ từng khoảng thời gian trước khi mưa trút xuống.

Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang được đầu tư hơn 262 tỉ đồng, đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới
ẢNH: HUY ĐẠT
Bộ đội và công nhân, người sơn, trát tường; người lắp cửa; tốp khác khẩn trương hoàn thiện hệ thống điện, lợp mái, vận chuyển vật liệu. Khối nhà lớp học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, những phòng học dần hiện rõ hình hài. Thiết bị dạy học cũng đã được tập kết, sẵn sàng lắp đặt để phục vụ thầy và trò.
Mỗi người một việc, mỗi tốp một phần việc, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là đưa ngôi trường về đích nhanh nhất có thể, bảo đảm chất lượng và an toàn. Bởi ngày tựu trường của những học sinh vùng biên đang đến rất gần.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 khẩn trương hoàn thiện cổng trường
ẢNH: HUY ĐẠT
Cùng với công nhân, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) có mặt tại công trường, hỗ trợ dọn dẹp, xây dựng. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng được huy động đến xã Tây Giang, trực tiếp tham gia xây dựng hàng rào, cổng trường và nhiều phần việc khác.
Trong bộ quân phục, những người lính vốn quen với thao trường nay làm việc giữa công trường xây dựng. Bụi đất bám trên giày, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Những phần việc họ đảm nhận có thể khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung là góp sức hoàn thiện ngôi trường để học sinh vùng biên có thể bước vào năm học mới trong điều kiện tốt hơn.




Những người lính tranh thủ từng giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, "chạy đua" với thời gian kịp ngày khai giảng năm học mới
ẢNH: HUY ĐẠT
Thượng tá Từ Dũng Trung, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Phòng không 375, cho biết đơn vị đã thành lập các tổ, đội công tác phối hợp với lực lượng chuyên môn của Trung đoàn, tổ chức thi công theo từng ngày, từng tuần.
"Chúng tôi thường xuyên đôn đốc, động viên, hướng dẫn để anh em triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Các lực lượng thời gian qua đã ăn uống tại một trụ sở gần công trường để thuận lợi trong việc di chuyển và cơ động làm việc trên công trường", thượng tá Trung nói.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết và khối lượng công việc còn lại. Mưa thường xuất hiện vào buổi chiều, trong khi thời gian đến ngày khai giảng không còn nhiều. Các tổ, bộ phận phải liên tục điều chỉnh kế hoạch, nếu mưa thì chuyển vào làm việc trong nhà, trời tạnh lại tranh thủ những phần việc ngoài trời; những công việc cần thiết được bố trí làm thêm vào buổi tối.
"Chúng tôi thi đua nhau trong từng tổ, từng bộ phận để đẩy nhanh tiến độ công việc; bố trí thời gian hợp lý để khi mưa thì chuyển vào làm các nội dung trong nhà, còn một số nội dung khác thì tăng ca, triển khai vào ban đêm", thượng tá Trung chia sẻ.

Bộ đội không quản nắng mưa, miệt mài hoàn thiện công trình giữa núi rừng xã Tây Giang
ẢNH: HUY ĐẠT
Theo thượng tá Trung, đến nay lực lượng quân đội đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc được giao. Các lực lượng đang khẩn trương chạy đua tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp sức đón các em khai giảng đúng ngày 5.9.
"Thời gian còn lại, chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', bảo đảm các hạng mục công trình hoàn thành đúng thời gian để thầy và trò xã Tây Giang tựu trường theo quy định. Đó cũng là niềm vui, sự tự hào của người lính", thượng tá Trung nhấn mạnh.

Ngôi trường đang hoàn thiện từng ngày, chờ đón những học sinh vùng biên
ẢNH: HUY ĐẠT
'Ai cũng mong trường sớm hoàn thành'
Tại công trường, hạ sĩ Lê Nguyễn Vỹ, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375, đang cùng đồng đội miệt mài với phần việc được giao. Người lính trẻ bảo những ngày bám công trường giúp anh cảm nhận rõ hơn sự khẩn trương của chặng nước rút. Nắng nóng, mưa rừng bất chợt, công việc nặng nhọc nhưng anh em luôn nhắc nhau phải cố gắng, bởi phía trước là ngày tựu trường của những học sinh vùng biên.
"Có những hôm trời nắng nóng, rồi đang làm thì mưa, công việc vì thế vất vả hơn. Nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng, tranh thủ từng giờ, từng ngày. Khi công việc cần thì mọi người hỗ trợ nhau, làm thêm giờ, có hôm làm đến tối muộn để kịp tiến độ. Ai cũng mong góp một phần công sức để ngôi trường sớm hoàn thành, để các em học sinh có thể đón năm học mới trong ngôi trường mới", hạ sĩ Vỹ chia sẻ.

Hạ sĩ Lê Nguyễn Vỹ miệt mài với công việc giữa những ngày công trường bước vào chặng nước rút
ẢNH: HUY ĐẠT
Vừa qua, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring tại xã Đắc Pring.
Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy đánh giá khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian đến khai giảng chỉ còn khoảng 3 tuần. Các đơn vị được yêu cầu tiếp tục tăng cường nhân lực, bố trí lực lượng khoa học, hợp lý, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Nhìn từ trên cao, hạng mục sân trường, lớp học của Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang đang được gấp rút hoàn thiện
ẢNH: HUY ĐẠT

Dân quân tự vệ góp sức đưa cơ sở vật chất vào các phòng học mới
ẢNH: HUY ĐẠT
Bí thư Thành ủy ghi nhận các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú biên giới. Quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục, đất đai, mặt bằng, vật liệu và năng lực nhà thầu.
Từ nay đến ngày khai giảng, yêu cầu được đặt ra là tập trung hoàn thiện trước những hạng mục thiết yếu, nhất là phòng học, khu nội trú dành cho giáo viên và học sinh, bảo đảm đủ điều kiện phục vụ năm học mới. Các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công song song, nhưng không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa; đồng thời bố trí đội ngũ giáo viên, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên tại các trường.




Bộ đội cùng công nhân phối hợp hoàn thiện các hạng mục của ngôi trường
ẢNH: HUY ĐẠT
Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động gia đình đồng thuận, ủng hộ việc đưa con em vào học tại các trường mới; đồng thời tham gia cùng các lực lượng hoàn thiện cơ sở vật chất.
Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa, phấn đấu bảo đảm các trường nội trú liên cấp biên giới đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phấn đấu đến trước ngày khai giảng cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu, bảo đảm điều kiện tổ chức năm học mới tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới.

Ngôi trường đang hoàn thiện từng ngày, chờ đón những học sinh vùng biên
ẢNH: HUY ĐẠT
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 262 tỉ đồng, là một trong 6 trường nội trú liên cấp được thành phố Đà Nẵng triển khai tại các xã biên giới. Công trình có quy mô 30 lớp học, gồm 15 lớp tiểu học và 15 lớp THCS, 14 phòng bộ môn, cùng hệ thống nhà nội trú học sinh, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao và các hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt.
Bình luận (0)