Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...

04/07/2024 08:42 GMT+7

Giờ các con hay tôi, chẳng ai còn bỡ ngỡ với phương châm tiết kiệm điện của... anh xã nhà tôi mà ai cũng hào hứng thực hiện thói quen ấy một cách khá bài bản. Tôi vui và thấy khá thú vị với '4 hòn núi tiết kiệm điện' được các thành viên trong gia đình dựng lên bằng sự đồng lòng, đoàn kết.

Miền Bắc những ngày đầu hè tiết trời oi nóng đến ngột ngạt nên nhà tôi cũng không khác gì. Mặc dù sinh sống ở miền núi với nhiều cây xanh để điều hòa không khí, nhưng với sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, cái nóng kèm theo sự bỏng rát vẫn bao trùm khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 1.

Trong phòng khách và cầu thang nhà tôi đặt cây xanh vừa làm đẹp ngôi nhà lại tạo không khí mát mẻ

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 2.

Bếp nấu ăn nhà tôi thiết kế độc lập và có cửa kéo lấy ánh sáng tự nhiên và không dùng máy hút mùi

TGCC

Tuy nhiên, điều này lại không ảnh hưởng nhiều tới gia đình 4 thành viên chúng tôi bởi gia đình tôi đã có "cây đại thụ" truyền cảm hứng tiết kiệm điện đến các thành viên trong nhà. "Cây đại thụ" mà tôi nhắc tới ở đây không ai khác chính là anh xã. Một thành viên tích cực làm công tác tuyên truyền và đi đầu thực hiện phong trào tiết kiệm điện do EVN phát động.

"Một cây làm chẳng nên non. Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao"...

Hơn một năm trước cũng vào dịp đầu hè nắng nóng, nhận thấy đây sẽ là dịp nhà nhà, người người sử dụng điện tăng cao và cũng là khoảng thời gian hai cậu con trai nghỉ hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện sẽ ở mức tối đa.

Do các con chưa ý thức được việc tiết kiệm điện nên việc mở ti vi, mở quạt hay mở tủ lạnh sẽ thường xuyên diễn ra, khó kiểm soát. Và cũng là rút kinh nghiệm từ những mùa hè trước đó nên anh xã nhà tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu hè phải "thiết quân luật" với hai cậu con trai.

"Nhà mình cần hạn chế sử dụng điện, hạn chế mở quạt, điều hòa, ti vi,... vừa tiết kiệm tiền cho gia đình vừa chung tay với nhà nước nhé... ". Hai bé nghe bố căn dặn có vẻ hưởng ứng lời anh xã nhà tôi khá nhiệt tình. Riêng cá nhân tôi, tuy không phản bác lời đề nghị từ anh trước mặt hai con nhưng khi về phòng tôi đã chẹp miệng: "Mỗi nhà mình tiết kiệm thì giảm được áp lực cho ngành điện được bao nhiêu? Em thấy như muối bỏ bể, chiến dịch tiết kiệm điện của anh khó thực thi ghê".

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 3.

Giếng trời lấy ánh sáng tạo độ thoáng và hạn chế dùng đèn điện

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 4.

Cây xanh vừa trang trí lại điều hòa không khí cho ngôi nhà tôi

TGCC

Không đồng tình với quan điểm cũng như suy nghĩ không tính xây dựng, lại có vẻ muốn bàn lùi của tôi, anh xã quả quyết: " Một cây làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại nên hòn núi cao". Anh muốn tạo thói quen để xây dựng hành vi biết tiết kiệm cho các con. Kể cả từ những điều nhỏ nhặt. Còn với vợ chồng tôi, tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí tài chính và lớn hơn là ngành điện có thêm 1 gia đình như gia đình ta cùng chung tay với ngành điện, bởi:"Việc triệt để sử dụng tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện em ạ...". Nghe anh xã nhà tôi giải thích, tôi dần hiểu ra và cùng anh chung tay.

Đầu tiên để thể hiện sự "cộng đồng trách nhiệm", tôi dạy các con bài học đầu tiên trong chiến dịch tiết kiệm điện của gia đình mình là: Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết như quạt, đèn điện ở phòng ngủ của hai con, thay vào đó là tận dụng gió trời, các con mở cửa sổ lấy ánh sáng, lấy gió vừa làm mát phòng lại có ánh sáng tự nhiên tránh hại mắt lúc ngồi học bài. Đặc biệt, phòng nào trong nhà tôi cũng đều có cửa sổ. Riêng phòng hai con bàn học được đặt ngay cửa sổ nên việc tận dụng ánh sáng, khí trời khi các con học và sinh hoạt là cực hợp lý.

Bài học về "Hạn chế các thiết bị tiêu thụ điện nhiều trong giờ cao điểm" như điều hòa vào các khung giờ từ 12 giờ - 15 giờ, từ 22 giờ - 24 giờ hàng ngày cũng được anh xã bổ túc cho ba mẹ con khá hiệu quả.

Vào khung giờ nhà nhà sử dụng điện, nếu hôm nào trời quá nóng nhà tôi mới sử dụng điều hòa làm mát phòng và bật ở nhiệt độ 26 độ C. Còn khi thời tiết mát mẻ hơn thì chiếc điều hòa sẽ được bật chế độ "nghỉ ngơi", thay vào đó là quạt điện sẽ được trưng dụng. Ngoài ra, để tiết kiệm điện tối đa vào buổi trưa. Cả nhà quây quần nghỉ trưa ở phòng khách nơi có chiếc quạt trần êm ái làm nhiệm vụ tỏa hơi mát cho cả nhà.

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 5.

Cả nhà quây quần nghỉ trưa ở phòng khách nơi có chiếc quạt trần êm ái làm nhiệm vụ tỏa hơi mát cho cả nhà

'Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao' ở nhà tôi...- Ảnh 6.

Bàn học các con được đặt ngay cửa sổ nên việc tận dụng ánh sáng, khí trời khi các con học và sinh hoạt là cực kỳ hợp lý

TGCC

Nhờ khu bếp nhà tôi được thiết kế nấu nướng ở gian ngoài không thiết kế chung trong nhà như nhiều gia đình khác, nên việc không lắp máy hút mùi đã được cả hai vợ chồng thống nhất ngay từ đầu. Để tạo độ thoáng cho bếp nhà tôi thiết kế cửa kéo rộng, lúc nấu ăn cửa mở ra để mùi thức ăn bay ra ngoài lại lấy được ánh sáng từ ngoài vào phòng, điều này cũng tiết kiệm được luôn một bóng đèn không phải bật.

Trong phòng khách và cầu thang nhà tôi đặt cây xanh vừa làm đẹp ngôi nhà lại tạo không khí mát mẻ. Bên cạnh đó anh xã nhà tôi còn lắp toàn bộ bóng đèn Led tiết kiệm điện ở các phòng để giảm thiểu chi phí. Và quan trọng hơn, trước sân nhà, anh lắp thêm đèn năng lượng mặt trời, một trong những công cụ giúp sức cho chiến dịch tiết kiệm điện của cả gia đình tôi thực hiện trong nhiều năm qua cực kỳ hoàn hảo...

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.