Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Học tập bà, cả nhà cùng tiết kiệm điện

03/07/2024 15:06 GMT+7

Nhà tôi có thói quen bật máy lạnh dù trời nóng hay mát. Hơn thế, mỗi lần lên phòng ngủ hay xuống bếp, phòng khách ba mẹ tôi đều mở hết tất cả đèn trong phòng vì muốn nhà sáng sủa. Thế nên tháng nào tiền điện của gia đình cũng cao vút. Gần 5 năm nay, kể từ khi bà nội tôi lên ở, tiền điện giảm bớt rất nhiều. Nhờ có bà, cả nhà tôi cùng tiết kiệm.

Khi bà tử quê lên ở với gia đình, ba tôi hỏi bà có sử dụng máy lạnh không, ba sẽ lắp ngay nhưng bà tiết kiệm điện nên từ chối thẳng: "Tao chỉ xài quạt thôi.” Và thật sự là vậy, chỉ đến khi trưa trời rất nắng nóng, oi bức và tối trước khi đi ngủ bà mới bật quạt, còn lại bà thường ra trước sân nhà để ngồi hưởng gió trời. 

Học tập bà, cả nhà cùng tiết kiệm điện- Ảnh 1.

Chị em tôi, khi trước mỗi người ngủ một phòng với chiếc máy lạnh riêng nhưng giờ thì tối nào chúng tôi cũng ngủ chung cho đỡ tốn điện

TGCC

Nhà tôi có nhiều phòng vì là gia đình đông người, mỗi phòng đều có 1 quạt và 1 máy lạnh. Thế nên từ xưa khi mọi người đi học, đi làm về thì ai cũng đều đi thật nhanh lên phòng, bật máy lạnh, máy quạt xài thả ga.

Mỗi lúc như thế, nhìn thấy bà ngồi trước sân, tay phe phẩy quạt nan tôi thấy ngại ngùng. Tôi hỏi bà tại sao bà không lên phòng bật quạt cho mát, thế mà bà lắc đầu nói rằng: “Ngồi dưới đây mát rồi con, gió trời lồng lộng, còn có cây cối nữa mà”.

Lần 1, lần 2 tôi còn hơi khó hiểu vì thời tiết nóng như thế mà bà lại có thể ngồi không cần máy lạnh, nhưng rồi tôi cũng thử xuống ngồi với bà. Phải khi thử rồi mới công nhận, không khí mát và rất thoải mái, không oi bức như khi mới đi học về, lại còn được ngồi tâm sự tỉ tê với bà chuyện này kia. Vừa hạn chế sử dụng máy lạnh và đèn, lại còn tăng thêm phần tình cảm!. 

Hết bật đèn đến bật máy lạnh liên tục, không chỉ gia đình tôi mà tôi còn tin chắc sẽ có rất nhiều gia đình khác có thói quen không tốt này. Hậu quả của những hành vi đó là nhiệt độ của Trái đất ngày càng tăng cao, thời tiết lại càng oi bức hơn và cứ thế vòng lặp về sử dụng điện lại tiếp tục. Và rồi bà nội tôi xuất hiện, như một “vị cứu tinh” cho cả gia đình tôi, cũng như góp phần giúp “giải thoát” cho Trái đất khỏi sự tác động vì lạm dụng điện.

Lâu dần, tôi cũng thường hay nhắc gia đình đừng mở đèn nhiều quá, vì nhiều lần tôi thấy bà mở rèm và cửa ban công ra, vừa sáng vừa mát. Thế mà đó giờ nhà tôi lại cứ bật hết đèn lên, tốn biết bao nhiêu năng lượng điện. Đôi khi bà xem tivi, bà cũng chỉ cần ánh sáng từ giếng trời là đủ. 

Từ đó, mọi người trong nhà quen dần với hình ảnh của bà và học tập theo. Ba mẹ tôi không còn bật tất cả đèn khi xuống bếp hay ra phòng khách nữa. Cũng như chị em tôi, khi trước mỗi người ngủ một phòng với chiếc máy lạnh riêng, giờ thì tối nào chúng tôi cũng ngủ chung cho đỡ hao điện.

Học tập bà, cả nhà cùng tiết kiệm điện- Ảnh 2.

Gần 5 năm nay, kể từ khi bà nội tôi lên ở chung, tiền điện giảm bớt rất nhiều

TGCC

Gần đây thời tiết lại càng nóng hơn, ba tôi không nghĩ nhiều, liền mua ngay 2 chiếc máy quạt hơi nước. Ba cũng hiểu rằng để tiết kiệm điện, sử dụng máy quạt hơi nước là tiện lợi nhất, không còn phải lệ thuộc vào máy lạnh thêm. Kết quả là từ đấy, tiền điện của mỗi tháng lại giảm đi kha khá, cả nhà ai cũng vui vẻ vì "sự nghiệp" tiết kiệm điện thành công.

Từ kinh nghiệm của nhà mình, tôi mong không chỉ là gia đình tôi mà còn là sự chung tay góp sức của mọi người, chúng ta cùng hành động từ việc nhỏ nhất cũng sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho Trái đất, từ hành động nhỏ dẫn đến thay đổi to và hiệu quả thật tuyệt vời.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.