Công ty Peri Team Vietnam - nhà tài trợ của 2 VĐV billiards Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung - đã chính thức lên tiếng sau khi 2 cơ thủ này cùng các VĐV Việt Nam quyết định rút khỏi giải Peri - Laili Cup 2026 diễn ra tại Trung Quốc.
Trên fanpage Facebook, Peri team Vietnam đăng tải thông báo xác nhận việc các VĐV rời giải, đồng thời nêu rõ nguyên nhân đến từ việc giải đấu xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" trong logo của nhà tài trợ, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Công ty Peri Team Vietnam lên tiếng trên fanpage Facebook
Khẳng định lập trường không thể nhượng bộ
Trong thông báo, Peri team Vietnam nhấn mạnh: "Vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung sẽ rời giải đấu Peri Laili Cup. Lý do: Giải đấu đã có logo đường lưỡi bò - vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam".
Đáng chú ý, đơn vị này khẳng định rõ quan điểm: "Tuy đã bỏ nhiều công sức, nhưng đây là vấn đề cực kì nhức nhối, không thể nhượng bộ".
Thông điệp "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" cũng được Peri team Vietnam nhấn mạnh trong nội dung đăng tải, thể hiện lập trường nhất quán trước vấn đề chủ quyền.
Các VĐV Việt Nam gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đã đồng loạt rút khỏi giải ngay khi phát hiện sự việc, dù đã đầu tư nhiều thời gian và chi phí để tham dự. Quyết định này nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, khi các cơ thủ đặt yếu tố chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc lên trên thành tích thi đấu.
Hoàng Sao cùng VĐV Việt Nam rút khỏi giải billiards tại Trung Quốc vì ‘đường lưỡi bò’
Ngay sau khi rút lui, 2 VĐV Lê Quang Trung và Nguyễn Anh Tuấn đã lên tiếng trên trang cá nhân.
VĐV Lê Quang Trung viết: "Tôi - Lê Quang Trung - vận động viên Việt Nam tham dự giải đấu Peri Laili Cup, sẽ rời giải đấu vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Cụ thể, logo của nhà tài trợ giải đấu đã tồn tại đường lưỡi bò - dấu hiệu không thể bỏ qua đối với những người Việt. Tôi có thể bỏ công, bỏ sức, nhưng không thể bỏ đi sự tự tôn của một người Việt. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam".
Trong khi đó, VĐV Nguyễn Anh Tuấn cũng chia sẻ: "Đam mê là đam mê nhưng không thể lôi ra so sánh hoặc đứng cùng được. Chủ quyền quốc gia và tự tôn dân tộc nó là máu rồi. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam".
Bình luận (0)