Chiều 16.8, tại không gian mỹ thuật số 24 đường số 1, Melosa Garden (P.Long Trường, TP.HCM), nghệ sĩ Bùi Chát sẽ khai mạc studio mới bằng triển lãm Mở xưởng - Họa hoằn họa xá. Tên gọi triển lãm cũng là một cách chơi chữ, gợi mở câu chuyện về không gian sáng tác và hành trình hội họa của nghệ sĩ.
Bùi Chát cho biết: "Tôi giữ nguyên hai chữ họa. Một chữ trong họa hoằn, một chữ trong họa xá. Chúng giống nhau về mặt chữ nhưng không giống nhau về số phận. Họa hoằn là hiếm khi. Họa xá là nơi ở. Giữa cái hiếm khi và cái mỗi ngày là phần lớn đời sống của tôi”.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm sơn dầu được nghệ sĩ Bùi Chát thực hiện gần đây
Ảnh: LÝ ĐỢI

Hội họa theo quan niệm của Bùi Chát chỉ tạm dừng để người xem cùng bước vào
Ảnh: LÝ ĐỢI
“Nếu như họa hoằn gợi đến điều hiếm hoi, những khoảnh khắc mà hội họa bất ngờ vượt khỏi mọi dự tính của người vẽ thì họa xá lại là nơi những khoảnh khắc ấy được chờ đợi bằng công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vì vậy, họa hoằn và họa xá trở thành hai cực của cùng một thực hành.
Không gian Mở xưởng - Họa hoằn họa xá không phải là đời sống riêng của người nghệ sĩ, mà là nơi gặp gỡ của những ý tưởng, cùng nhau giúp tác phẩm hoàn thiện và đi vào đời sống”, nghệ sĩ Bùi Chát chia sẻ.
Trong phần lớn lịch sử trưng bày, gallery thường là nơi người xem gặp tác phẩm sau khi các quyết định sáng tác đã hoàn tất. Với Mở xưởng - Họa hoằn họa xá, người xem không chỉ đứng trước những gì hội họa đã đạt tới, mà còn có thể hình dung những lựa chọn, thử nghiệm và phần việc đã diễn ra trong quá trình tác phẩm được hình thành.

Nghệ sĩ Bùi Chát tại phòng tranh của mình
Ảnh: LÝ ĐỢI
Hội họa tình huống mang dấu ấn Bùi Chát
Triển lãm giới thiệu 37 tác phẩm sơn dầu được Bùi Chát thực hiện trong thời gian gần đây. Với nghệ sĩ, những tác phẩm này không phải 37 điểm kết thúc, mà là 37 thời điểm quá trình hội họa tạm dừng để người xem bước vào. Những lớp màu bị che phủ rồi mở ra, những bề mặt nhiều lần bị phá bỏ và các dấu vết của những quyết định đã thay đổi vẫn hiện diện như một phần ký ức vật chất của bức tranh.
Trong quan niệm của Bùi Chát, xưởng vẽ không chỉ là nơi ý tưởng được thực thi mà còn là nơi những ý tưởng có thể thất bại. Một dự định ban đầu có thể biến mất sau vài lớp màu; một cấu trúc vừa hình thành có thể lập tức bị chính bức tranh phủ nhận. Vì thế, quá trình sáng tác không diễn ra theo cách hiện thực hóa một hình dung có sẵn, mà là chuỗi phản ứng liên tục trước những tình huống phát sinh trên mặt tranh.

Trong tranh của anh những lớp màu bị che phủ rồi mở ra
Ảnh: LÝ ĐỢI

Quá trình sáng tác của Bùi Chát là chuỗi phản ứng trước những tình huống phát sinh
Ảnh: LÝ ĐỢI
Đó cũng là nền tảng của Hội họa tình huống (Solverism) - khái niệm Bùi Chát sử dụng nhiều năm qua để mô tả phương pháp làm việc của mình.
Theo nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi: “Tình huống ở đây không phải là chủ đề hay câu chuyện được minh họa, mà là trạng thái mà mỗi hành động hội họa đều làm thay đổi toàn bộ điều kiện của hành động tiếp theo. Bức tranh không đi theo một bản thiết kế; nó tự hình thành thông qua những quyết định luôn có khả năng bị phủ định”.
Trong bối cảnh mỹ thuật đương đại, khi nhiều triển lãm được xây dựng như những không gian hoàn chỉnh với ngữ pháp thị giác chặt chẽ, Mở xưởng - Họa hoằn họa xá lựa chọn cách tiếp cận khác: giữ lại dấu vết của quá trình sáng tác và để người xem tiếp cận tác phẩm từ phía những thử nghiệm, thay đổi và quyết định diễn ra trong xưởng vẽ.
Sau khai mạc, triển lãm mở cửa từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày, kéo dài đến 30.9.
Bình luận (0)