Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023:

Bùng cháy đam mê cùng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

13/03/2023 14:23 GMT+7

Mai Lê Trung Kiên là cầu thủ đầy ấn tượng của đội ĐH Cần Thơ góp mặt ở vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen cùng nhà tài trợ đồng hành Công ty TCP Việt Nam với nhãn hàng Red Bull.

Toàn thắng cả 3 trận ở vòng loại, đội bóng của miền Tây Nam bộ ĐH Cần Thơ đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt. Trong đó, nhiều người theo dõi có lẽ sẽ không khỏi ấn tượng với cầu thủ mang áo số 17 là Mai Lê Trung Kiên.

Trung Kiên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và được xem là linh hồn của đội bóng. Hầu hết các đường bóng đều qua chân của tiền vệ sinh năm 2002. Với kỹ thuật khéo léo và lối chơi mềm mại, tiền vệ quê Kiên Giang giúp cho những pha bóng triển khai tấn công hoặc chuyển đổi trạng thái của đội ĐH Cần Thơ trở nên mượt mà, hiệu quả hơn rất nhiều.

Không chỉ giỏi ở khả năng điều tiết lối chơi, chàng sinh viên năm 2 khoa giáo dục thể chất (thuộc ĐH Cần Thơ) còn rất nhạy trong khâu chớp thời cơ. Dù chơi ở vị trí tiền vệ trụ nhưng Trung Kiên cũng nằm trong số những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại khu vực Tây Nam bộ với 2 pha lập công.

Bùng cháy đam mê cùng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Mai Lê Trung Kiên (17) có lối chơi kỹ thuật ở giữa sân

NHẬT THỊNH

Với màn trình diễn tỏa sáng của mình, Trung Kiên đã dành giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Tây Nam bộ, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Tây Nam bộ từng không biết tâng bóng và thi trượt lò đào tạo trẻ của 1 CLB hàng đầu Việt Nam.

Mai Lê Trung Kiên sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều làm giáo viên. Đến năm 11 tuổi, niềm đam mê bóng đá mới bùng cháy mãnh liệt trong người chàng tiền vệ sinh năm 2002. "Năm 11 tuổi, tôi có xem anh Lương Xuân Trường đá qua ti vi. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy mê bóng đá và lấy anh Xuân Trường làm hình mẫu. Đó chính là lý do tôi tập đá ở vị trí tiền vệ trung tâm", Trung Kiên nhớ lại.

Từ việc mê Xuân Trường, Trung Kiên đã nung nấu ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Chàng sinh viên quê Kiên Giang đã thuyết phục gia đình đưa mình đi thi tuyển vào 1 CLB hàng đầu Việt Nam. Dù đáp ứng được các yếu tố về tư duy chiến thuật nhưng giấc mơ của Kiên nhanh chóng dang dở.

Bùng cháy đam mê cùng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà báo Hải Thành (bìa phải) và đại diện Công ty TCP Việt Nam (bìa trái) trao giải cho 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại, trong đó có Mai Lê Trung Kiên (thứ 3 từ phải qua)

NHẬT THỊNH

Tiền vệ 21 tuổi ngượng ngùng nhớ lại: "Khi đó, tôi lọt đến VCK đợt thi tuyển, vào đến tốp 3 nhưng lại bị loại vì... không biết tâng bóng". Từ đó, Trung Kiên chuyên tâm vào học hành và chỉ xem bóng đá là niềm đam mê và để giải trí sau những giờ học.

"Ngôi sao" của đội ĐH Cần Thơ cười thẹn thùng rồi kể tiếp: "Kể từ ngày thi trượt, tôi liên tục tập luyện tâng bóng. Đến nay, tôi đã tâng bóng được tốt hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ được ít và không nhuyễn, nhưng bây giờ tôi có thể tâng bóng cho đến khi nào mỏi chân thì thôi".

Khi được hỏi về ước mơ, Trung Kiên ngập ngừng đáp rằng chỉ muốn học ra trường, có công việc làm ổn định và cuộc sống được suôn sẻ. Còn lúc nhắc về việc theo đuổi con đường bóng đá, ánh mắt của Kiên sáng rực lên như đó là thứ mà chàng sinh viên này thầm mong ước từ sâu trong thâm tâm. Mặc dù vậy, chàng tiền vệ của đội ĐH Cần Thơ chỉ dám dè dặt: "Tôi rất đam mê bóng đá. Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức thôi. Tương lai thực sự không thể biết trước được, mọi chuyện tới đâu thì do số phận".

Bùng cháy đam mê cùng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Mai Lê Trung Kiên (17, hàng đầu) và đội ĐH Cần Thơ tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Trong ngày khai mạc VCK (11.3), tiền vệ sinh năm 2002 đã nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng và 1 năm sử dụng nước tăng lực Red Bull miễn phí từ đơn vị tài trợ đồng hành của giải đấu là Công ty TCP Việt Nam. Trung Kiên chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui mừng và vinh dự khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Cần Thơ. Những phần thưởng của nhà tài trợ và ban tổ chức giải sẽ là động lực lớn cho tôi cố gắng hơn nữa tại VCK. Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ ở vòng loại vừa qua".

Mai Lê Trung Kiên khẳng định: "Mục tiêu của tôi và toàn đội đến với VCK lần này là chơi cống hiến, hết mình. Đội ĐH Cần Thơ sẽ thể hiện một lối đá đẹp và cố gắng qua từng trận một để đạt được thành tích cao nhất".

Với sự đồng hành cùng Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam năm nay, Công ty TCP Việt Nam với nhãn hàng Red Bull tiếp thêm nguồn năng lượng giúp thổi bùng tình yêu bóng đá, tạo cơ hội để những chân sút trẻ đầy tiềm năng được giao lưu và cháy hết mình với đam mê tại sân chơi lành mạnh và uy tín.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.