Ca sĩ Hồng Hạnh tiết lộ mối lương duyên hát nhạc Trịnh

26/09/2023 12:07 GMT+7

Xuất hiện trong một chương trình âm nhạc phát sóng trên VTV3, Hồng Hạnh có những trải lòng về sự nghiệp nghệ thuật của mình, đặc biệt là mối lương duyên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Hồng Hạnh tiết lộ mối lương duyên hát nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Hạnh từng được ưu ái gọi là "người đàn bà xõa tóc hát tình ca"

FBNV

Trong chương trình, ca sĩ Hồng Hạnh có những chia sẻ về danh xưng “người đàn bà xõa tóc hát tình ca” mà nhạc sĩ Quốc Bảo ưu ái dành tặng. “Có một dạo anh ấy rất quý nên chụp cho tôi nhiều hình với mái tóc dài. Anh cũng nhận định ca khúc tôi hát hầu như là bài tình ca hơi buồn, nhưng đó là cái chất của tôi. Anh ấy đã tặng cho tôi danh xưng đó”, giọng ca Ngỡ đâu tình đã quên mình kể lại.

Nhắc đến Hồng Hạnh, khán giả ấn tượng với hình ảnh một ca sĩ vừa ôm đàn vừa hát. Đối với nữ khách mời, đàn guitar như một người bạn, giúp cô giãi bày nỗi lòng. Hồng Hạnh nói thêm cây đàn cũng gắn với những kỷ niệm bên bố mẹ cô là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm.

“Có lần mẹ nói với bố tôi rằng nhà hết gạo rồi. Thế là bố cầm cây đàn lên gác, sau đó cầm xuống một bài hát để mẹ mang đi bán. Đời sống của bố mẹ tôi là như vậy. Cây đàn dù là vật dụng nhỏ nhưng đã làm nên một sự nghiệp đồ sộ”, cô nhớ lại.

Ca sĩ Hồng Hạnh tiết lộ mối lương duyên hát nhạc Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Hạnh nhớ đến ca khúc Hoa vàng mấy độ. Nữ khách mời cho biết đây là ca khúc đầu tiên cô được nhạc sĩ gửi để thể hiện. “Ngày đó, cách hát của tôi rất nhẹ nhàng, ngây thơ chứ không dùng nhiều kỹ thuật”, cô chia sẻ

TL

Hồng Hạnh nghẹn ngào tiết lộ mẹ cô qua đời cách đây 3 năm. Dù lo chu toàn cho tang lễ của danh ca Ngọc Cẩm song điều khiến nữ khách mời tiếc nuối là chưa thực hiện một đêm nhạc dành tặng đấng sinh thành. “Tôi nợ bố mẹ rất nhiều. Tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục làm những gì bản thân mong muốn”, ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng.

Trong sự nghiệp ca hát, Hồng Hạnh được chú ý khi thể hiện các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nữ ca sĩ cho biết mối duyên này bắt đầu từ khi nhạc sĩ chọn cô để thu âm album Này em có nhớ do Hội Văn nghệ sĩ TP.HCM phát hành. “Buổi ban đầu gặp anh, tôi không để ý lắm. Khi tôi đang hát nhạc sôi động, anh nhảy lên sân khấu và giới thiệu: “Anh là Trịnh Công Sơn đây”. Sau khi hát xong, tôi thấy anh đứng chờ, đưa cho tôi cuốn nhạc nói tôi về tập đi, anh ấy muốn tôi hát những bài của anh. Đó là một kỷ niệm dễ thương”, cô chia sẻ.

Cũng trong chương trình, Hồng Hạnh có những chia sẻ về nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho tác giả ca khúc Ngỡ đâu tình đã quên mình là một người hiền lành, dễ thương. “Có lần tôi nhờ anh ấy đặt lời Việt một ca khúc nhạc Nhật. Mấy hôm sau anh mang đến. Với một người nhỏ như tôi nhưng anh vẫn cứ dạ, thưa. Phải nói anh rất hiền. Cho nên khi anh ra đi mà ít người biết, tôi rất ngậm ngùi và rất quý những sáng tác của anh”, cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.