Ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng về cuộc sống sau những sóng gió

17/06/2023 07:41 GMT+7

Ca sĩ Hồng Hạnh vừa có những trải lòng về tình yêu dành cho âm nhạc, đồng thời tiết lộ cuộc sống sau sóng gió hôn nhân khi tham gia chương trình Lời tự sự.

Ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng về cuộc sống sau những sóng gió - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Hạnh là khách mời trong chương trình Lời tự sự lên sóng trên VTV3

FBNV

Hồng Hạnh kể trước đây cô không từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ dù đã tiếp xúc với nghệ thuật từ bé. Kể cả khi được lựa chọn tham gia biểu diễn ở trường, giọng ca 7X cũng từ chối. Song vì thấy Hồng Hạnh là con của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm nên thầy cô thường giao cho cô làm trưởng ban văn nghệ của lớp. “Tuy là nghệ sĩ nhưng bố mẹ luôn muốn tôi học cho tốt và rèn luyện đạo đức mới đi làm nghề", cô kể.

Hồng Hạnh nói có bố mẹ làm nghệ thuật nên cô được định hướng khi theo nghề, song cũng phải đối diện với nhiều áp lực. “Bố mẹ là người thầy, chia sẻ cho tôi kinh nghiệm. Tôi luôn luôn phải lắng nghe và xem đó là cái chuẩn. Nhưng tôi cũng có tuổi trẻ riêng và có cuộc sống của mình. Ngày xưa tôi cũng quậy lắm", nữ khách mời tiết lộ.

Ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng về cuộc sống sau những sóng gió - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Hạnh kể thời hoàng kim cô liên tục được các sân khấu "giành" về biểu diễn

TL

Nhớ về thời hoàng kim, Hồng Hạnh kể cô liên tục được các bầu sô ngỏ lời mời biểu diễn. Nữ ca sĩ nhớ lại: “Khi tôi hát ở sân khấu này thì sân khấu khác đã kêu rồi. Có những lúc các sân khấu giành nhau. Có 3 đến 4 sân khấu đều kêu tôi hát cuối thì sao phân được. Nhiều nơi phải “bấm bụng" để tôi hát đầu rồi hôm sau hát cuối. Cho nên tôi cứ phải chạy đi chạy về như vậy đó".

Về cuộc sống hiện tại sau sóng gió hôn nhân, giọng ca 7X dùng từ “tạm ổn". Nữ ca sĩ nói cuộc đời này là do cô lựa chọn và những bão tố, phong ba là chất liệu để nữ ca sĩ hát hay hơn. Nhắc về những thăng trầm, cô bộc bạch: “Những câu chuyện cuộc đời là vốn sống để tôi dùng nó như một sức mạnh nội tâm. Tôi trải lòng trong những trang giấy, lời hát. Mỗi một ngày, tôi học và chiêm nghiệm những gì đã đi qua".

Ca sĩ Hồng Hạnh trải lòng về cuộc sống sau những sóng gió - Ảnh 3.

Hồng Hạnh nói ở hiện tại, những nỗi buồn được cô gửi gắm vào âm nhạc

FBNV

Hồng Hạnh thừa nhận khi còn trẻ, bản thân là người đào hoa nhưng âm nhạc đã kiềm chế cô lại. Giờ đây, cây đàn guitar là nơi để nữ ca sĩ gửi gắm những điều chất chứa trong lòng. “Âm nhạc bây giờ như không khí vậy. Những người nghệ sĩ chỉ là người yếu đuối, nhưng nhờ có âm nhạc họ có cõi để trú vào. Khi đau buồn, thất vọng, họ đều trút vào âm nhạc. Đó là sự may mắn vì họ có nơi trải lòng”, giọng ca Ngỡ đâu tình đã quên mình cho hay.

Hồng Hạnh kể tuổi trẻ cô là người bốc đồng. Đến hiện tại, nữ ca sĩ không còn sân si, chạy theo sự xa vời. “Những cái đẹp, chân thành và có chiều sâu thì tôi thích hơn", diễn viên phim Công ty thời trang cho hay. Hồng Hạnh nói nhiều người dùng câu chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, song cô lại không thích điều đó. Nhiều năm nay, cô hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân vì muốn sống an yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.