Ca sĩ Long Nhật: Vợ nói tôi 'điệu bẩm sinh'

31/08/2024 21:44 GMT+7

Là khách mời trong chương trình 'Gõ cửa nhà sao', Long Nhật và My Phôn có những trải lòng về chặng đường làm nghề cũng như mối duyên trở thành cha con của cả hai.

Ca sĩ Long Nhật: Vợ nói tôi 'điệu bẩm sinh'- Ảnh 1.

Long Nhật góp mặt trong chương trình Gõ cửa nhà sao

Ảnh: BTC

My Phôn kể cô gặp nghệ sĩ Long Nhật cách đây hơn 1 năm. Khi ấy, nữ ca sĩ là một thí sinh trong chương trình, còn giọng ca Tóc em đuôi gà là ban giám khảo. “Từ thời điểm đó, tôi được ba nhận tôi làm con gái nuôi", cô bày tỏ.

Theo Long Nhật, tất cả các cuộc gặp gỡ trong đời không phải tình cờ mà là duyên số. Nam nghệ sĩ nói vùng đất Phú Yên - quê hương của My Phôn là nơi đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp ca hát của ông. Khi nam nghệ sĩ trở về đây để thực hiện một dự án âm nhạc nhằm trả món nợ ân tình, em gái My Phôn đảm nhận vai nữ chính. Từ những mối duyên đó, Long Nhật được giới thiệu về giọng hát của quán quân Giọng ca vàng bolero 2023 và nhận cô làm con nuôi.

Nói về con gái nuôi, Long Nhật tự hào khi My Phôn giàu tình cảm, nghe lời ba. “Khi dạy con về diễn xuất lẫn ca hát, tôi không quá cực. Hai ba con phát hiện ra một điểm chung là thích nhạc truyền thống, những bài ca đi cùng năm tháng", nam khách mời bày tỏ.

Ca sĩ Long Nhật: Vợ nói tôi 'điệu bẩm sinh'- Ảnh 2.

My Phôn nói cô học được nhiều điều khi trở thành con nuôi của Long Nhật

Ảnh: BTC

Tiếp lời, My Phôn kể trước đây, cô học được nhiều điều từ NSND Tạ Minh Tâm. Sau khi được Long Nhật nhận làm con nuôi, cô có thêm nhiều những trải nghiệm mới khi đi hát. “Tôi học được từ ba cách yêu thương mọi người xung quanh. Trước giờ tôi ngây ngô, không biết cách thể hiện điều đó ra. Nhiều lúc tôi bị nói chảnh nhưng không phải. Đến khi tiếp xúc với ba, tôi hiểu mình cần mở lòng ra", nữ ca sĩ nói về sự thay đổi của bản thân.

Riêng với sự nghiệp của mình, Long Nhật tự hào vì số lượng ca khúc thu âm khiến ông không nhớ hết. Nam ca sĩ nói may mắn của mình là “ra bài nào là thắng lớn bài đó". “Đến hiện tại đã tròn 35 năm tôi theo đuổi con đường ca hát. Từ năm 1989, tôi bắt đầu lên sân khấu chuyên nghiệp. Đúng một năm sau là tôi nổi tiếng. Nhưng trước đó tôi đã hát cho các chương trình bông hoa nhỏ. Đến mức vợ tôi nói: Ui trời, này là điệu bẩm sinh", Long Nhật hài hước kể lại.

Khi được hỏi về những trăn trở cho nghề, Long Nhật thẳng thắn: “Trong sự nghiệp ca hát, cái gì làm được tôi đã làm hết mình. Còn cái gì làm không được, tôi nói với lòng rằng bản thân đã cố gắng rồi. Tôi ghét nhất cảm giác ân hận. Tôi không thích dùng từ tham vọng, nhưng có được đứa học trò như My Phôn rồi, những gì mình chưa làm được cũng sẽ yên tâm vì sau này con sẽ làm cho mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.