Ca sĩ Tuyết Mai: Hoảng sợ trước những cám dỗ showbiz nên ‘theo chồng bỏ cuộc chơi'

03/03/2020 22:17 GMT+7

Tham gia Hãy nghe tôi hát , ca sĩ Tuyết Mai có dịp trải lòng về khoảng thời gian hoảng sợ trước những cám dỗ, quyết định theo chồng ra nước ngoài để trốn tránh thị phi.

Tuyết Mai là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực và kỹ thuật chuyên nghiệp, được đào tạo thanh nhạc bài bản. Cô cũng từng tham gia nhiều cuộc thi và tạo được ấn tượng tốt đối với khán giả như Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009, X-Factor 2014… Trong lúc sự nghiệp bắt đầu thuận lợi, cô lại chọn cho mình một con đường khiến nhiều người ngỡ ngàng, đó là nghỉ hát, lấy chồng, ra nước ngoài định cư. Tuyết Mai cho biết sự nghiệp ca hát của cô vốn yên bình trong các phòng trà sang trọng nên không lường trước được việc bước vào một cuộc thi mọi thứ sẽ thay đổi nhiều như vậy.
Nữ ca sĩ nhận ra showbiz hóa ra là cái thế giới ngột ngạt đến thế. “Dù sự nghiệp của tôi bắt đầu thuận lợi, nhưng cảm xúc của tôi lại rất chông chênh. Tôi bị phụ thuộc quá nhiều vào thứ gọi là ánh hào quang và nó khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi luôn tự nghĩ, liệu vị trí này có thực sự phù hợp với mình hay không? Cũng có thể do lúc đó tôi chưa trưởng thành hoàn toàn, mọi thứ vẫn rất mông lung, tôi không biết con đường tiếp theo phải như thế nào. Tôi mệt mỏi khi không thể điều khiển được tâm trạng của bản thân. Tôi mệt mỏi vì bị người khác phán xét hay đọc những bình luận độc ác. Cũng có thể nói, tôi quyết định chạy trốn khỏi showbiz”, Tuyết Mai thú nhận.

Tuyết Mai đang là thí sinh được đánh giá cao trong Hãy nghe tôi hát

Ảnh: BTC

Sau khi kết hôn, cô theo chồng ra nước ngoài định cư. 4 năm làm dâu ở xứ người, mọi thứ trong cô thay đổi rất nhiều. Không đi diễn, không gặp gỡ người hâm mộ, cũng không ai chỉ trích hay nói xấu sau lưng, đó là khoảng thời gian trầm lặng, thoải mái nhất. Nhưng với Tuyết Mai, đó cũng là khoảng thời gian buồn tẻ nhất. Nữ ca sĩ tâm sự cô may mắn khi phận làm con dâu sống cùng ba mẹ chồng, nhưng cô không cần phải nấu ăn hay làm bất cứ công việc nhà nào. Ngoài đi dạy yoga hay dạy hát, cô có nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, cô dần nhận ra bản thân không thể sống thiếu âm nhạc. Được sự động viên của gia đình chồng, cô quyết định trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình “tìm lại chính mình”.
Khoảng thời gian mới trở về Việt Nam đối với Tuyết Mai rất khó khăn. Nữ ca sĩ mất toàn bộ các mối quan hệ. Cô nói đầy xót xa: “Chẳng còn mấy ai nhớ đến tôi”. Nhưng Tuyết Mai vốn là người không dễ dàng đầu hàng, cô chủ động liên hệ với các bầu show để xin nhận show đi hát, cô liên tục tham gia nhiều chương trình truyền hình nhằm gầy dựng lại tên tuổi. “Tôi không quen biết nhiều bầu show, nên thời gian đầu không có nhiều show diễn. Dẫu khó khăn, nhưng tôi cảm nhận được sân khấu chính là nơi mà tôi luôn mong ước. Vì vậy tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình”, Tuyết Mai chia sẻ.

Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, được danh ca Thái Châu khen ngợi

Ảnh: BTC

Cô cũng cho biết có lẽ bản thân cô may mắn hơn nhiều ca sĩ cùng lứa, khi mức cát-sê những ngày còn hát phòng trà đã cao hơn nhiều người, nên khi trở lại Việt Nam, cô không quá đặt nặng vào mức thù lao mình nhận được, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khi cô được đứng trên sân khấu và sống hết mình với đam mê. Tuyết Mai bộc bạch nhiều người cho rằng cô đã có chồng là chỗ dựa vững chắc, nên không quá quan trọng ở việc “kiếm sống”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định bản thân cô chưa từng dựa dẫm vào chồng. “Khi tôi quyết định quay về Việt Nam, tôi đã nói với chồng rằng hãy để tôi tự làm. Tôi không muốn phụ thuộc vào ai hay bất cứ điều gì”, cô nhấn mạnh.
Trở lại với giới giải trí lần này, Tuyết Mai khẳng định bản thân trưởng thành hơn. Cô không còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà người khác bịa đặt hay đánh giá về mình. Nếu như trước đây, khi Tuyết Mai nhận được những tin nhắn gạ gẫm với những mức giá rất giật mình, dù chưa bao giờ dấn thân nhưng mặt tối của showbiz luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Còn giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, không còn quá quan tâm trước những cám dỗ showbiz. Tuyết Mai khẳng định cho dù là trước đây hay bây giờ thì đã “là một ca sĩ, cô chỉ đi hát”. “Là ca sĩ, ai cũng muốn thể hiện, thậm chí có người còn làm mọi cách để đạt được mục tiêu của họ. Nhiều người cũng khuyên tôi phát ngôn gây sốc thế này hay làm thế kia để được nổi tiếng, nhưng tôi lắc đầu, đó không phải là bản chất con người thực sự của tôi. Tôi là người hiểu âm nhạc, tôi có thể chơi piano, tôi cũng có thể sáng tác… Sau nhiều sóng gió, tôi chọn cách đi nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng chắc chắn”, Tuyết Mai chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.