Các thí sinh đều là người chiến thắng

28/06/2023 04:12 GMT+7

Sáng nay (28.6), hơn một triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT - bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời các em.

Không chỉ để xét tốt nghiệp, nhiều học sinh còn dùng kết quả kỳ thi để xét tuyển vào các trường đại học là ước mơ và khát khao suốt nhiều năm tuổi trẻ.

Khuya qua, tôi ra kiểm tra lại ban công, thấy nhà đối diện vẫn sáng đèn. Cậu bé hàng xóm sắp thi tốt nghiệp THPT nên ngày nào cũng chong đèn học tới khuya. Tôi nhớ về mình mấy chục năm trước. Thời gian có thể đổi thay nhiều điều, nhưng sự lắng lo của các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng thì vẫn vẹn nguyên.

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi này, tôi đã chứng kiến các em nỗ lực bền bỉ suốt 12 năm. Có những học trò tâm sự cả năm học qua, chưa bao giờ em dám ngủ liên tục 5 tiếng mỗi ngày, trong giấc ngủ vội vàng lúc nào cũng ám ảnh những bộ đề chưa luyện xong, công thức toán, lý, hóa, sinh... Cậu bé hàng xóm mặt mũi phờ phạc, có lúc quá áp lực và căng thẳng đã bật khóc trước mặt ba mẹ khi ngày thi đến rồi mà em thấy việc học vẫn "chưa thấm vào đâu".

Học sinh ngày càng đối mặt với những áp lực lớn. Xã hội hiện đại, cuộc sống đủ đầy về vật chất hơn, có sự săn sóc và quan tâm của gia đình chu đáo hơn. Nhưng áp lực phải đạt kết quả cao, phải đậu vào trường đại học "tốp", áp lực đồng trang lứa, nỗi sợ thất bại, sợ không đáp ứng được kỳ vọng của người lớn… vẫn là những vấn đề mà không ít học sinh đang phải đối mặt. Do đó, dù đã đèn sách thâu đêm, nhiều thí sinh luôn thấy mệt mỏi, kiệt sức, mất tinh thần, thiếu động lực.

Thế nhưng, điều tôi muốn nói với các em trong thời khắc quan trọng này - ngày mà các em chính thức bước vào một kỳ thi lớn, để khẳng định lại tất cả những gì đã nỗ lực suốt 12 năm qua, đó chính là niềm tin các em sẽ vượt qua.

Hành trình vinh quang nào cũng có thử thách, chông gai nhưng lại luôn ẩn chứa những cơ hội để mỗi học sinh phát triển và trưởng thành. Nỗi lo lắng là một điều tất yếu trước kỳ thi trọng đại. Nhưng đừng để những nỗi sợ hãi ấy khiến các em chùn bước.

Các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm nay đa số thuộc thế hệ Z (gen Z) - thế hệ được biết đến với ưu điểm nổi trội là sự năng động, nhạy bén, cá tính. Tôi luôn tin rằng mỗi học trò đều nhìn thấy giá trị riêng của bản thân, biết nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, biết cố gắng theo đuổi con đường mình đã chọn. Đích đến trong cuộc đời, chắc chắn không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong muôn vàn con đường vào đời, đại học không phải là con đường duy nhất, cũng như điểm số chưa bao giờ là thước đo sự thành công của một con người. Quan trọng hơn, khi bước qua kỳ thi này, các em có thể tìm thấy mục tiêu đáng sống của đời mình và nỗ lực hết mình vì nó.

Tôi nhớ đến ca khúc Niềm tin chiến thắng mà cô Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5 (TP.HCM) hôm vừa rồi đã hòa giọng cùng rất nhiều thầy cô khác, để chúc các học trò thi tốt nghiệp THPT tốt nhất. "Niềm tin chiến thắng, sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người". Các thí sinh đều là người chiến thắng, miễn là các em không đầu hàng trước gian nan. Và giữ niềm tin cháy mãi trong trái tim mình.


* Giáo viên Trường THPT Trần Văn Giàu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.