Các tuyển thủ chơi thế nào tại vòng 7 V-League?

16/07/2022 08:51 GMT+7

Có tới 10 bàn thắng chỉ trong 4 trận đấu đầu tiên của vòng 7 V-League 2022 vào ngày 15.7, trong đó đóng góp của các tuyển thủ Việt Nam và U.23 cùng các ngoại binh đã khiến giải đấu hàng đầu Việt Nam ngày càng chất lượng.

HLV Trương Việt Hoàng không còn dẫn dắt Viettel, chiếc ghế nóng được nhường lại cho cựu trợ lý HLV Park Hang-seo và ông Bae Ji-won đã có màn ra mắt khá ấn tượng khi đội bóng áo lính đánh bại Hải Phòng FC với tỷ số 2-1 ngay tại chảo lửa Lạch Tray. Ông Bae cất Nhâm Mạnh Dũng trên băng ghế dự bị và sử dụng anh như một con bài chiến lược trong hiệp 2. Nhân tố trẻ, gương mặt xuất sắc của đội U.23 VN đã lập tức tỏa sáng với pha ghi bàn làm thay đổi cục diện trận đấu. Đứng chờ sẵn ở khu vực cấm địa của chủ nhà, từ đường chuyền phía cánh trái của đồng đội, Mạnh Dũng thực hiện pha xử lý không thể hoàn hảo hơn. Khả năng dứt điểm tốt của Dũng tiếp tục được phát huy và nếu cứ đạt phong độ cao, rất có thể anh sẽ có tên trong danh sách tuyển VN trong hành trình hướng đến AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Nhâm Mạnh Dũng chơi ngày càng hay trong màu áo Viettel

Minh Hoàng

Quay lại với diễn biến nóng của trận đấu tối qua. Dũng và các đồng đội đã trải qua những giây phút thót tim khi Hải Phòng FC gỡ hòa 1-1 sau cú sút phạt đền thành công của Romario - ngoại binh này đang trở thành “sát thủ” của V-League với 6 bàn sau 7 lượt trận. Nhưng thật tiếc khi một ngoại binh của Viettel là tiền đạo Jaha đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Cũng kết thúc với tỷ số 2-1 nhưng phần thắng trên sân Quy Nhơn lại thuộc về chủ nhà Bình Định, dù xét về cơ hội và tình huống nguy hiểm, CLB Nam Định vượt trội hơn. Tuy nhiên đội khách không có nhân tố tạo nên đột biến. Vừa vào sân, ngay cú chạm bóng đầu tiên, tuyển thủ Hà Đức Chinh đã có tình huống nhả bóng chiến thuật (bằng đầu) cho đồng đội và tiền đạo Hendrio đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Từng có pha ghi bàn đẳng cấp trong màu áo tuyển VN, hôm qua Hồ Tấn Tài cũng tỏa sáng đúng lúc và lập công cho đội Bình Định bằng bàn thắng rất đẹp mắt. Rút ngắn tỷ số cho Nam Định do công của Viết Tú. Báo động thật sự cho đội bóng thành Nam khi họ đã rơi xuống gần đáy bảng xếp hạng.

Trong khi đó SLNA đã vươn lên vị trí đầu bảng nhờ trận thắng Hà Tĩnh với bàn duy nhất của ngoại binh Oseni. Hai tuyển thủ VN là Phan Văn ĐứcQuế Ngọc Hải chơi rất tốt từ đầu mùa đến giờ, và hôm qua tuy không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo nhưng 2 nhân tố này vẫn để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt là Văn Đức cực kỳ nỗ lực và xông xáo. Trên sân Bình Dương, Tiến Linh cũng đã ghi 1 bàn, giúp đội nhà Bình Dương hòa Đà Nẵng FC với tỷ số 2-2.

'Con gà tức nhau tiếng gáy'

Chơi với lợi thế hơn người nhưng ở vòng 6 CLB TP.HCM vẫn không thể khuất phục nổi chủ nhà SLNA (thua 0-2) nên ở vòng 7, HLV Trần Minh Chiến khát khao có được trọn vẹn 3 điểm trước HAGL ở trận đấu vào 19 giờ 15 tối nay trên sân Thống Nhất. HAGL khởi đầu mùa này không được tưng bừng như mùa trước nhưng HLV Kiatisak vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu vô địch. Muốn thế, HAGL phải cải thiện khâu ghi bàn và củng cố hệ thống phòng ngự (sau 6 vòng, đội bóng của bầu Đức ghi 4 bàn, để thủng lưới 5 bàn). Thậm chí, “Zico” Thái còn tiết lộ là sẽ tập riêng với Văn Toàn để giúp anh cải thiện sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, HAGL đã gặp tổn thất lớn khi Công Phượng bị chấn thương phải nghỉ khoảng 1 tháng. Dự đoán đội TP.HCM sẽ hòa HAGL có bàn thắng.

Trên sân Thanh Hóa, vào lúc 18 giờ hôm nay, CLB của bầu Đoan sẽ đối đầu với Sài Gòn FC - đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Cùng phải vật lộn để thoát nguy cơ xuống hạng, cuộc đối đầu giữa 2 HLV - một già một trẻ - sẽ thực sự gay cấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.