Sự thật đằng sau LĐBĐ Indonesia và HLV Shin Tae-yong 'tố' U.19 Việt Nam và Thái Lan

11/07/2022 13:22 GMT+7

Sau khi U.19 Indonesia bị loại sớm ở giải U.19 Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae-yong đồng loạt "đổ thừa" U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan không chơi sòng phẳng.

Sau khi bị loại, nhìn U.19 Việt Nam cùng U.19 Thái Lan đi tiếp, HLV Shin Tae-yong phát biểu trên tờ Bola, cho rằng AFF đã sai khi áp dụng chỉ số đối đầu để phân hạng các đội bằng điểm: "Quy định áp dụng chỉ số đối đầu đã không còn phù hợp với hiện tại, AFC hay FIFA đã bỏ quy định này.

Tôi thấy hơi lạ là quy định này vẫn còn tồn tại với AFF. Chúng tôi không thể vượt qua được vòng bảng năm nay. Tuy điều này không còn quan trọng nhưng U.19 Thái Lan và U.19 Việt Nam cũng nên chơi sòng phẳng hơn. Điều này cho thấy bóng đá Indonesia đang có sự tiến bộ mạnh mẽ".

Trước đó, trong nỗi lo sợ bị loại sớm, HLV Shin Tae-yong đã ngầm ám chỉ khả năng U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan bắt tay nhau vào bán kết bằng trận hòa có tỷ số.

Một pha phạm lỗi quyết liệt của U.19 Thái Lan với cầu thủ U.19 Việt Nam

VFF

Nhưng thực tế sân cỏ cho thấy trọng tài đã rất kìm tay nhưng vẫn phải liên tục rút thẻ để hạ nhiệt những cái đầu nóng, với rất nhiều pha xô xát liên tục của cầu thủ 2 đội.

Thực tế, U.19 Thái Lan cần ít nhất một trận hòa có tỷ số để đi tiếp trong khi U.19 Việt Nam miễn không để thủng lưới sẽ mặc nhiên vào bán kết. Đó là lý do HLV Đinh Thế Nam chọn cách nhập cuộc chậm rãi, chắc chắn.

Sau khi để thua bàn ở phút 71 do lỗi của thủ môn Văn Bình, U.19 Việt Nam buộc phải dồn đội hình lên để tìm bàn gỡ vì khi đó U.19 Thái Lan và U.19 Indonesia sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

Và khi gỡ hòa 1-1 do công Khuất Văn Khang ở phút 81, U.19 Việt Nam không có lý do gì để mạo hiểm khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút trong khi người Thái cũng chẳng dám lao lên tranh bóng để lộ khoảng trống.

Một pha xô xát giữa cầu thủ 2 đội U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan

VFF

Quay trở lại HLV Shin Tae-yong, có lẽ sau World Cup 2018, ông đã xa rời bóng đá châu Á quá lâu nên quên mất rằng năm nay là lần đầu tiên AFF chuyển cách phân hạng từ ưu tiên hiệu số bàn thắng sang tính thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm.

Nên nhớ, đó là cách AFF theo kịp sự tiến bộ của châu lục. Hồi đầu năm giải U.23 Đông Nam Á hay sắp tới là AFF Cup 2022 vào cuối năm, ngay cả Cúp U.23 châu Á 2022 hoặc giải đỉnh cao nhất của AFC là Asian Cup 2019... thì ở vòng bảng các đội khi xét phân hạng sẽ ưu tiên thành tích đối đầu lẫn nhau trước, thay vì hiệu số bàn thắng thua.

Rõ ràng, ông Shin vô tình hay cố tình quên không nhớ nhưng cách ông dẫn ví dụ sai lầm như vậy cho thấy sự hạn chế của nhà cầm quân từng nhiều lần là bại tướng của HLV Park Hang-seo.

Cộng thêm đó, dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng muốn mượn tỷ số hòa của U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan để đổ thừa cho thất bại của mình, nhằm tránh phải nhận trực diện cơn giận dữ của CĐV chủ nhà.

U.19 Việt Nam đã vắt kiệt sức để gỡ hòa 1-1, sau đó đội trưởng Văn Khang nằm ra sân thở dốc

VFF

Nên nhớ ở giải đấu diễn trên sân nhà, U.19 Indonesia được đánh giá và kỳ vọng rất cao thể hiện qua sân bóng Patriot Candrabhaga với sức chứa 3 vạn chỗ ngồi đã chật cứng người ở trận mở màn với U.19 Việt Nam.

Thực tế, U.19 Indonesia có lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi khi gặp U.19 Việt Nam ngay trận đầu tiên, bởi thầy trò HLV Đinh Thế Nam chưa kịp làm quen mặt sân và khí hậu. Chưa kể U.19 Việt Nam sẽ phải gặp U.19 Thái Lan ở trận cuối mà nếu mọi thứ đúng theo tính toán của chủ nhà thì 2 đội sẽ phải dốc sức trong trận đấu "sống còn" để loại nhau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi trong cả 2 trận đối đầu với U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan thì HLV Shin Tae-yong đã không thể giúp U.19 Indonesia có nổi 1 bàn thắng, và mất quyền tự quyết.

Văn Trường trong một pha đi bóng và sau đó bị cầu thủ U.19 Thái Lan phạm lỗi từ sau

VFF

Nên nhớ, PSSI cũng chịu áp lực rất lớn khi sẽ đăng cai U.20 World Cup 2023 vào năm sau, nhất là khi bỏ số tiền lớn để thuê HLV Shin Tae-yong với danh tiếng từng giúp tuyển Hàn Quốc thắng Đức 2-0 ở World Cup 2018.

Nhưng một loạt kết quả yếm thế cùng tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, U.23 Indonesia tại SEA Games 31 cũng như bị loại khỏi giải U.23 châu Á đã khiến PSSI và cá nhân HLV Shin Tae-yong nhận không ít "gạch đá" từ báo chí và người hâm mộ xứ vạn đảo.

Có vẻ như, những điều kể trên mới là lý do chính chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan ôm hôn và bật khóc với HLV Shin Tae-yong trong buổi họp báo sau khi U.19 Indonesia bị loại sớm ở vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á trên sân nhà, khi nhìn U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.